Fabio vướng vào tình huống “dở khóc dở cười” trong lần gặp lại M.U

26/02/2013 19:06 GMT+7 | Man United

(giaidauscholar.com) - Fabio thẳng thắng thừa nhận rằng anh đã suýt ăn mừng bàn thắng mở tỉ số của M.U do công của người anh song sinh Rafael.

Cầu thủ trẻ người Brazil đang được M.U cho QPR mượn, vì vậy anh không đủ điều kiện để vào sân gặp đội bóng chủ quản do thỏa thuận giữa hai bên. Dĩ nhiên, Rafael đã phải kiềm chế sự sung sướng của mình khi chứng kiến người anh trai Rafael tung cú sút trời giáng vào lưới đồng hương Cesar. Lý do thật đơn giản, người ngồi cạnh anh là chủ tịch Tony Fernandes!

Trả lời phỏng vấn, Fabio bộc bạch: “Tôi đã cảm thấy rất vui sướng khi chứng kiến bàn thắng của anh trai mình. Như một bản năng tôi muốn ăn mừng. Nhưng tôi lại đang ngồi cạnh chủ tịch của QPR!”

Nói về người anh song sinh Rafael, Fabio phát biểu: “Chúng tôi đã trưởng thành hơn nhiều mùa giải này. Rafael đang bay cao cùng Man United và tôi cũng có nhiều cơ hội ra sân hơn. Sự thay đổi này có chiều hướng tốt với cả hai.”

Trong khi đó, Rafael thừa nhận anh cảm thấy khó khăn khi phải chứng kiến cảnh “xa mặt cách lòng” với người em song sinh kể từ lần đầu tới Anh năm 2008, nhưng cũng nhấn mạnh rằng cả hai đang dần làm quen với sự thay đổi này. Rafael nói: “Fabio chuyển tới London là lần đầu tiên chúng tôi phải xa cách. Chúng tôi chưa từng phải xa nhau bao giờ, nhưng cả 2 anh em đang phải dần thích nghi.”

Nói về trận thắng trước đội cuối bảng QPR, Rafael nói: “Trong trận đấu, bạn sẽ quên hết tất cả, quên đi rằng máu mủ của mình đang ở phía bên kia chiến tuyến. Chúng tôi là những cầu thủ chuyên nghiệp và phải chơi để giành thắng lợi, bởi vì M.U sinh ra để làm nhà vô địch và chúng tôi muốn chiến thắng từng trận đấu. Tôi mừng vì trận thắng này và nó đã giúp đội bóng tiến gần hơn tới danh hiệu vô địch.”

Tô Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm