Rooney "thoát hiểm", Hernandez khát khao được đá với Chelsea

01/03/2011 00:33 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Tiền đạo Javier Hernandez đã cho biết anh rất hạnh phúc với vai trò ngày càng được khẳng định ở Man United trong khi chân sút "đàn anh" Wayne Rooney không bị nhận án phạt sau vòng 28.

Tiền đạo Hernandez - Ảnh Getty

Tiền đạo người Mexico đã ghi được tới 13 bàn thắng ở các mặt trận cho Man United. Dù mới gia nhập đội bóng của Anh từ CLB Chivas of Guadalajara của Mexico song bản hợp đồng trị giá 8 triệu bảng này đang hòa nhập rất nhanh với đội bóng mới. Sau khi lập được cú đúp vào lưới Wigan, có không ít tờ báo và chuyên gia ở Anh kêu gọi HLV Ferguson điền tên “Hạt đậu nhỏ” vào đội hình thi đấu chính thức của Man United sắp tới với Chelsea, “nạn nhân” đầu tiên của J.Hernandez ở Anh.

J. Hernandez đã bày tỏ: “Liệu tôi có được ra sân không?. Tôi nghĩ đó là câu hỏi giành cho HLV. Ông ấy sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi luôn sẵn sàng vào sân thi đấu. Dù chỉ được thi đấu một phút hay 90 phút, tôi vẫn sẽ cố gắng cống hiến hết mình. Tôi luôn nỗ lực và làm những gì tốt nhất mỗi khi được vào sân. Ba điểm giành được trước Wigan giúp chúng tôi có sự chuẩn bị quan trọng cho trận đấu với Chelsea. Chúng tôi muốn cải thiện thành tích thi đấu trên sân khách. Nếu giành chiến thắng hai trận đấu tới trước Chelsea và Liverpool, chúng tôi sẽ có cơ hội tốt để giành chức vô địch mùa giải năm nay”.

Trong khi đó, người đá cặp với J. Hernandez trong trận đấu cuối tuần qua, tiền đạo Wayne Rooney sẽ không phải nhận bất cứ án phạt nào từ LĐBĐ Anh (FA). Trước đó, cầu thủ của Man United đã phải đối diện với nguy cơ bị treo giò ba trận sau hành vi đánh nguội với McCarthy của Wigan. Tuy nhiên, bản báo cáo sau trận của trọng tài Mark Clattenburg không đề cập tới tình huống này nên FA sẽ không đưa ra hình phạt nào với Rooney.

Ông Mike Riley, hiện là một quan chức của FA, cho biết: “Trọng tài Mark đã thổi đúng trong tình huống đó. Các trợ lý trọng tài cũng đã được chuẩn bị đầy đủ để có thể can thiệp trong những tình huống bóng như vậy. Tuy vậy, cũng có trường hợp, tầm nhìn của các trọng tài bị hạn chế nhưng theo chúng tôi, Mark đã theo kịp tình huống đó khi hai cầu thủ của Man United và Wigan va chạm vào nhau. Ông ấy đã đưa ra quyết định theo những gì mà Mark đã chứng kiến trên sân”.

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm