25/05/2025 15:10 GMT+7 | Bóng đá Anh
Dù tương lai của huấn luyện viên Rúben Amorim tạm thời được đảm bảo, nhưng đội hình MU vẫn đang đứng trước nhiều bất ổn.
Các cầu thủ MU đang vô cùng hoang mang và "van nài" đội trưởng Bruno Fernandes "đừng rời bỏ chúng tôi" sau khi xuất hiện tin đồn anh có thể chuyển đến Ả Rập Xê Út. Tiền vệ người Bồ Đào Nha bị chỉ trích sau thất bại 0-1 trước Tottenham ở chung kết Europa League hôm thứ Tư, nhưng anh vẫn được xem là ngôi sao đẳng cấp thế giới duy nhất trong đội.
Nhiều cầu thủ MU muốn Bruno ở lại
Câu lạc bộ Al-Hilal từ Ả Rập Xê Út sẵn sàng chi 100 triệu bảng để có Fernandes kèm theo mức lương khủng 700.000 bảng mỗi tuần để lôi kéo anh rời Old Trafford.
Trong bối cảnh tài chính khó khăn do không giành được vé dự Champions League, MU có thể buộc phải bán Fernandes để có ngân sách tái thiết đội hình. Sau trận chung kết đáng thất vọng, chính Fernandes thừa nhận: "Nếu câu lạc bộ thấy cần chia tay để thu về một khoản tiền, tôi sẽ chấp nhận."
Dù lời nói này thể hiện sự chuyên nghiệp, nó khiến các đồng đội lo lắng. Họ trân trọng khả năng dẫn dắt và kéo cả đội vượt qua khó khăn của anh. Một nguồn tin tiết lộ: "Dù bị chỉ trích, Bruno vẫn là tài năng xuất chúng trong mắt đồng đội. Anh ấy đòi hỏi cao, nhưng tất cả đều kính nể và gửi tin nhắn bày tỏ sự trân trọng. Nếu Bruno ra đi, phòng thay đồ sẽ sụp đổ."
Huấn luyện viên Rúben Amorim từng bóng gió có thể rời MU nếu không thể vực dậy đội bóng. Tuy nhiên, ông đã trấn an các cầu thủ rằng mình sẽ tiếp tục cầm quân tại "Nhà hát của những giấc mơ" mùa tới. Dù chỉ đạt trung bình 0,92 điểm mỗi trận tại Premier League kể từ khi tiếp quản, Amorim vẫn được nhiều cổ động viên tin tưởng.
Đội hình MU đang có nhiều bất ổn
Tuy nhiên, đội hình MU vẫn đối mặt với nhiều bất ổn. Al-Hilal yêu cầu Fernandes trả lời trước tuần tới về việc có muốn chuyển đến Ả Rập Xê Út với bản hợp đồng siêu lợi nhuận hay không.
Trong khi đó, Kobbie Mainoo, tài năng trẻ từ lò Carrington, nằm trong danh sách có thể bị bán. Là sản phẩm "cây nhà lá vườn," Mainoo mang lại lợi nhuận lớn theo quy định tài chính PSR, khiến anh trở thành mục tiêu tiềm năng.
Tương tự, Alejandro Garnacho, một ngôi sao trẻ khác của United, cũng đứng trước khả năng rời đội. Huấn luyện viên Amorim được cho là đã yêu cầu anh tìm bến đỗ mới cho mùa giải tới.
Sau thất bại ở Europa League, Garnacho chia sẻ với báo chí Argentina: "Mọi thứ thật khó khăn cho toàn đội. Mùa giải này quá tệ, từ việc thua trận chung kết tối nay đến thành tích tại Premier League, nơi chúng tôi chẳng thể thắng ai – đó là sự thật. Tôi đã chơi mọi vòng đấu cho đến chung kết, nhưng hôm nay chỉ được ra sân 20 phút… Tôi chẳng hiểu nổi. Tôi sẽ cố tận hưởng kỳ nghỉ hè và chờ xem điều gì xảy ra tiếp theo."
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất