Man City muốn cuỗm "ngọc thô" của M.U

02/12/2011 06:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Không đáp ứng được yêu cầu của nhau, Man United đang đứng trước nguy cơ mất “viên ngọc thô” Paul Pogba vào tay đối thủ cùng thành phố Man City.

Tiền vệ 18 tuổi người Pháp đã gia nhập Man United từ năm 2009, trong một vụ "chuyển nhượng" khá ồn ào. Khi đó, “Quỷ Đỏ” bị cáo buộc đã tiếp cận theo “cửa hậu” với cựu cầu thủ của Le Havre. Tuy nhiên, tưởng như Pogba sẽ trở thành trụ cột trong tương lai của Man United, thì mọi chuyện đang có nguy cơ chấm dứt sớm khi tiền vệ trẻ này vẫn chưa chấp nhận đàm phán gia hạn hợp đồng mới, vốn sẽ hết hạn vào mùa Hè tới.


Paul Pogba (áo đỏ) - Ảnh Getty

Tiền vệ của tuyển U-21 Pháp, người đã gây ấn tượng khá tốt khi vào sân từ băng ghế dự bị trận Man United gặp Crystal Palace ở Carling Cup vừa qua, sẽ được phép tự do đàm phán với các đội bóng từ tháng Giêng tới. Chính vì vậy, không chỉ Man City mà các đội bóng lớn khác của Italia như AC Milan hay Inter cũng đang bày tỏ công khai sự quan tâm tới cầu thủ này. Song cho tới lúc này, Man City đang là đội có nhiều ưu thế nhất. Theo tờ Independent, Patrick Viera, thần tượng của Pogba và là người cũng đang nắm giữ vai trò quan trọng tại Man City, có thể sẽ là chìa khóa cho vụ “đào tẩu” của tiền vệ trẻ này sang Man City trong mùa Hè tới.

Có thể nói nếu để mất Pogba, Man United sẽ thiệt đơn thiệt kép trong vụ này. Không chỉ đánh mất một tiền vệ có tiềm năng mà đội bóng chủ sân Old Trafford đã từng lao đao nhiều phen mới sở hữu cầu thủ có lối chơi như chiến binh thực thụ ở khu vực giữa sân này. Năm 2009, Le Harve từng kiện Man United lên FIFA vì đội bóng của Anh đã tiếp cận bố mẹ của Pogba, qua đó tác động đến quyết định chia tay đội bóng Pháp sang Anh của cầu thủ này. Sau đó, còn có tin Man United đã cấp cho bố mẹ Pogba một ngôi nhà ở Manchester cũng các công ăn việc làm trong thời gian qua. 

Anh Hiển


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm