Thất bại của M.U không phải là một tai nạn

12/04/2012 13:32 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Roberto Martinez, HLV trưởng của Wigan, đã nhận định như vậy sau chiến thắng "lịch sử" của "The Lactics" trước Manchester United trong trận đấu trên sân DW đêm qua.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



Roberto Martinez - Ảnh: Getty

Thực tế, với những gì diễn ra trên sân, Wigan có thể đã có, và xứng đáng có được thêm một bàn thắng nữa nếu cú đánh đầu tung lưới M.U của Victor Moses trong hiệp 1 không bị vị trợ lý trọng tài từ chối khi cho rằng Gary Caldwell đã phạm lỗi với thủ môn David De Gea trước đó. Mặc dù vậy, pha cứa lòng tinh tế thành bàn từ ngoài vòng cấm của Shaun Maloney đã là quá đủ để "The Lactics" làm nên chiến thắng lịch sử trước "Quỷ đỏ".

So với trận thua thất vọng trên sân của Chelsea vòng đấu trước, màn trĩnh diễn của các cầu thủ Wigan trong trận đấu đêm qua khiến HLV Roberto Martinez hết sức hài lòng. Sau trận đấu, nhà cầm quân này hồ hởi chia sẻ với báo giới.

"Đây là chiến thắng lịch sử của chúng tôi và tôi hy vọng các CĐV sẽ tận hưởng phút giây tuyệt vời này. Tôi thực sự rất hài lòng. Bạn cũng có thể hình dung ra trận thắng này ý nghĩa thế nào với đội bóng của chúng tôi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi có được điểm số từ tay Manchester United trong lịch sử đội bóng nên bạn có thể thấy được tầm quan trọng của chiến thắng này như thế nào với CĐV và tất cả mọi người", tờ Goal dẫn lời phát biểu của Roberto Martinez.

"Tôi không nghĩ thất bại của Manchester United là một tai nạn. Xét trên nhiều khía cạnh, chúng tôi thực sự rất mạnh và tôi nghĩ rằng các cầu thủ đã tạo ra được nhiều cơ hội trong trận đấu này, thế nên chúng tôi xứng đáng có được chiến thắng, bởi vì trong vài tuần qua, chúng tôi đã trình diễn được thứ bóng đá tuyệt vời như vậy. Tôi cũng không nghĩ rằng chúng tôi không có khả năng giành được kết quả như vậy", vị thuyền trưởng của Wigan tiếp lời.

Trong vòng 10 trận đấu gần nhất, Wigan mới chỉ để thua duy nhất một trận, qua đó giúp họ thoát được vị trí của nhóm "cầm đèn đỏ" và hiện đang xếp thứ 17 trên BXH với 31 điểm, 2 điểm nhiều hơn đội bóng xếp sau. Thành tích này mở ra tia hy vọng trụ hạng thành công cho đội chủ sân DW trong mùa bóng năm nay. Vì vậy, Martinez thú nhận, ông hết sức phấn khích trước phong độ hiện tại của đội bóng.

"Thành thực mà nói, màn trình diễn "đẳng cấp" này của chúng tôi bắt đầu từ tháng Hai, và chúng tôi vẫn đang tiếp tục trình diễn thứ bóng đá như vậy. Khi bạn ở dưới đáy của BXH và bạn có cơ hội trước khung thành, bạn phải tận dụng được nó. Chúng tôi đã mất rất nhiều điểm vì không làm được điều này", Martinez tiếp lời.

"Ngày hôm nay, tôi rất thích khí phách của các cầu thủ Wigan. Chúng tôi đã phòng ngự rất tốt và quan trọng nhất, chúng tôi đã biết cách giữ bình tĩnh. Chúng tôi thi đấu mặt đối mặt với Manchester United và làm được điều này là một điều tuyệt vời với đội bóng".

Còn về bàn thắng không được công nhận của Victor Moses, Roberto Martinez nhận định: "Điều khiến tôi quan tâm chính là làm thế nào vị trọng tài biên có thể từ chối bàn thắng đó. Tuy nhiên, tôi đã hứa rằng tôi sẽ không bình luận về những quyết định trong bóng đá. Thứ quan trọng nhất chính là chúng tôi đã chiến thắng và xứng đáng có được chiến thắng. Đó là thứ bạn cần trong bóng đá".

Thiệu Vân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm