Mua cầu thủ gốc Việt của Newcastle đi, M.U!

06/01/2012 12:07 GMT+7 | Man United

(TT&VH) - Nếu M.U muốn củng cố tuyến giữa của mình bằng những sự bổ sung chất lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này, có lẽ họ chẳng cần ngắm nghía xa xôi làm gì. Phong độ tuyệt vời của Yohan Cabaye và Cheik Tiote ở trận đấu vừa qua có thể xem như màn chào hàng quá ư xuất sắc.

Khi Phil Jones phản lưới nhà bằng một pha xử lý lóng ngóng ở phút 90, mọi hy vọng về một điều thần kỳ của Quỷ đỏ chính thức tan biến. Song thực ra, sự tuyệt vọng đã xuất hiện sớm hơn nhiều, sau cú sút phạt thần sầu của Yohan Cabaye ở đầu hiệp hai. Không một fan M.U nào dám trách Lindegaard trong tình huống ấy, bởi ngay cả van der Sar tái xuất có lẽ cũng phải bó tay trước quỹ đạo bay cực khó của trái bóng. Tiền vệ có bà ngoại là người Việt Nam đã thực sự đóng đinh trận đấu ngay khi nó mới diễn ra được một nửa thời gian.


Cabaye chính là cầu thủ mà M.U đang cần - Ảnh Getty

Đó chắc chắn sẽ là bàn thắng đáng nhớ nhất của Cabaye kể từ khi anh gia nhập Newcastle đầu mùa giải năm nay. Trước đó, tiền vệ 25 tuổi này đã từng sút tung lưới Blackburn và Wigan, song chắc chắn nó không thể mang lại những cảm xúc đặc biệt như trước M.U. Và không chỉ ghi dấu ấn bằng pha làm bàn đẳng cấp ấy, Cabaye còn kết  hợp rất ăn ý với Cheik Tiote ở trung tâm hàng tiền vệ. Bộ đôi trẻ trung ấy đã thực sự khiến cho cặp tiền vệ giàu kinh nghiệm Carrick - Giggs trải qua một buổi tối thất vọng. Trong khi Cabaye liên tục có những pha phát động tấn công, cũng như trực tiếp uy hiếp khung thành M.U, thì Cheik Tiote thiên về phòng ngự hơn, với khả năng tranh chấp và thu hồi bóng rất tốt.

Trước trận đấu này, cả Alan Pardew và Sir Alex đều có vấn đề với những số 10 của mình, còn Newcastle và M.U cũng đều trải qua những trận thua cay đắng. Nhưng trong khi Ben Arfa tiếp tục bị trừng phạt trên băng ghế dự bị thì Rooney vẫn được tung vào sân. Pardew không nhất thiết sử dụng Arfa, bởi ông đã rất hài lòng với cặp Cabaye-Tiote, còn Sir Alex đã phải khá nhẫn nhịn với cậu học trò. Và ở Sport Direct Arena, Rooney bị Tiote khóa chặt hoàn toàn đến nỗi phải rời sân trong thất vọng ở phút 75.

Thật ra, "số 10" của M.U không bị buộc phải đá tiền vệ trung tâm như cách đây hơn một tháng, mà anh hợp với Nani và Berbatov tạo thành bộ ba trên hàng tấn công. Tuy nhiên, với lối chơi rộng và hoạt động  tích cực, Rooney vẫn thường xuyên lùi sâu nhằm lấy bóng cũng như có khoảng trống (một phần vì tuyến giữa không cung cấp đủ bóng). Nhưng tại đây, anh liên tục gặp phải những sự can thiệp hết sức đúng lúc của Cheik Tiote. Dâng cao thì đụng Coloccini và Williamson, lùi xuống thì gặp phải chất thép của Tiote - một tiền vệ theo kiểu Roy Keane trước đây, Rooney đã bế tắc thực sự.

Newcastle đang sở hữu Demba Ba, một chân sút sát thủ có khả năng độc lập tác chiến cao và pha thoát xuống và bắt volley cực nhanh của Demba Ba ở bàn mở tỷ số là một minh chứng. Song rõ ràng tiền đạo người Senegal đã được hưởng khá nhiều lợi thế từ một hàng tiền vệ chắc chắn, với sự kết hợp giữa Cabaye và Tiote. Đó có lẽ là điều mà Sir Alex đang rất mong muốn nơi hàng tiền vệ tàn tạ bởi chấn thương, và tuổi tác của mình.

Hồi mùa hè, M.U cũng đã từng để mắt tới Cabaye, nhưng khi ấy, tiền vệ người Pháp đã bị coi là lựa chọn thứ yếu so với những tên tuổi đã sớm thành danh trước đó như Wesley Sneijder hay Luka Modric. Đến bây giờ, khi mà cả hai cái tên kia đều chưa cập bến Old Trafford, có lẽ Sir Alex đã tiếc tại sao mình không chọn món hàng rẻ mà chất lượng như Cabaye và Tiote.

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm