Học theo Ibra, Cassano hẹn ngày treo giày

12/10/2011 12:01 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) -…Nhưng tất nhiên không phải bây giờ mà là sau 3 năm rưỡi nữa. Ngôi sao tấn công của Milan vừa tỏa sáng trong chiến thắng 3-0 của “Azzurri” trước Bắc Ireland với một cú đúp. Nhưng anh nói trên RAI Sport rằng mình “cảm thấy mệt mỏi” và sẽ giải nghệ sau VCK World Cup 2014.

Cassano lập cú đúp giúp Italia hạ Bắc Ireland 3-0 - Ảnh Getty

Giờ thì tôi rất vui khi nhận được những lời khen ngợi. Mọi chuyện đều rất ổn. Tôi muốn tiếp tục khoác áo ĐT Italia. Tôi muốn có 3 mùa giải tuyệt vời trong 3 năm nữa rồi sẽ treo giày. Tôi sẽ chỉ đá bóng thêm từng ấy năm nữa thôi. Hy vọng tôi chơi thành công ở VCK EURO 2012 và World Cup 2014. Sau đó giải nghệ ở tuổi 33 để tận hưởng cuộc sống gia đình”.

Chưa biết tuyên bố này của Antonio là thật hay đùa nhưng trước mắt HLV Prandelli và những tifosi của tuyển Italia có lí do để vui mừng. Ngôi sao tấn công từng được coi là thần đồng một thời của bóng đá Italia vẫn đang tràn đầy cảm hứng với trái bóng. Một khi Cassano còn cảm thấy háo hức với cảm giác xỏ giày ra sân đấu, các đối thủ của anh còn nhiều lí do để lo ngại bởi khi ấy “cậu bé hư” sẽ trở nên nguy hiểm với những pha xử lý bóng khó lường của anh.

Tỏa sáng trong trận thắng Bắc Ireland, Cassano không quên cảm ơn HLV Prandelli đã tin tưởng anh: “Tôi phải cảm ơn Prandelli đã ở bên tôi trong khi mọi người đều quay lưng lại trong giờ phút tôi gặp khó khăn. Prandelli đã tin tưởng và ở bên tôi. Đó là những gì tôi cần để khởi đầu tốt ở Milan. Chúng tôi có quan hệ tốt không chỉ trong bóng đá”.

Cassano là một cầu thủ cá tính và ưa hài hước. Nhưng anh không phải lúc nào anh cũng bông đùa. “Tôi bẩm sinh vốn đã hay pha trò. Tôi không tài nào trở thành người nghiêm túc được. Tôi đã nói với Gigi Buffon rằng mình là người già nhất trong ĐT Italia nhưng chỉ mới khoác áo Azzurri 25 lần. Sau VCK World Cup 2014 là thời điểm thích hợp để tôi nói lời chia tay với bóng đá. Tôi muốn ra đi trên đỉnh cao phong độ, chứ không phải khi đang sa sút. Đá bóng là điều duy nhất tôi làm tốt. Tôi không biết nói chuyện cũng chẳng biết làm gì khác cả. Với tôi, bóng đá là điều tuyệt vời nhất trên đời này. Nhưng tôi đã cảm thấy có phần mỏi mệt. Ba năm rưỡi chơi bóng nữa là đủ. Sau đó là lúc phải chia tay”.

Nhưng chia tay là chuyện của hơn ba năm nữa. Bây giờ một Cassano ở tuổi 29 chưa hề muốn dừng lại. Anh vẫn khát khao có thêm những bàn thắng mới cho Milan và “Azzurri”.

HT(Tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm