Hôm nay, Muntari trở lại Serie A: Inter đánh nhanh, thắng nhanh

25/07/2008 14:16 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Hai tháng đầy mệt mỏi với Chelsea và Lampard chỉ đem lại cho Inter những thất vọng và hụt hẫng, nhưng vụ hợp tác “làm ăn” với một đối tác khác ở Premier League của họ đã nhanh chóng đơm hoa kết trái. Hôm nay, Sulley Muntari sẽ chính thức rời Portsmouth để đến với sân Giuseppe Meazza.

Ngay từ hôm qua, báo chí Italia đều đã khẳng định chắc chắn một điều: chỉ chậm nhất là trong ngày hôm nay, tiền vệ người Ghana sẽ có mặt ở thành phố thời trang Milan để thực hiện cuộc kiểm tra y tế trước khi chính thức ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội đương kim vô địch Serie A. Hôm qua, người đại diện của Muntari là Fabien Piveteau đã đến Italia để thương lượng những điều khoản cá nhân cuối cùng với các quan chức của Inter, GĐĐH Gabriele Oriali và GĐTT Marco Branca.
 

Như vậy, trái ngược hẳn với cuộc “trường kỳ kháng chiến” gần 2 tháng ròng nhằm đưa Lampard đến Italia, Inter chỉ mất có đúng 3 ngày từ lúc bắt đầu để ý đến Muntari đến khi có được sự gật đầu của tất cả các bên liên quan. Phí chuyển nhượng của cầu thủ này chưa được tiết lộ chính xác, nhưng theo giới báo chí, sẽ dao động trong khoảng từ 14 đến 16 triệu euro. Có Muntari, Inter chắc chắn sẽ không màng đến Lampard nữa.

Rất khó so sánh tài năng hay hiệu quả thi đấu giữa Muntari và Lampard, nhưng chắc chắn cầu thủ người Ghana không thể bằng Lampard về danh tiếng và kinh nghiệm bóng đá đỉnh cao. Muntari thậm chí cũng không thể sánh ngang với Xabi Alonso của Liverpool ở những khía cạnh tương tự. Nhưng vì sao mà Inter rất nhanh chóng đưa ra một lời đề nghị dứt khoát và thẳng thắn với Portsmouth để chiêu mộ tiền vệ này, đồng thời số tiền họ bỏ ra không phải là ít? Họ đã quá mệt mỏi với vụ Lampard, và chẳng hề muốn dính vào một cuộc đàm phán dài ngày với Liverpool về Alonso nữa. Họ quyết định thay đổi chiến thuật thành “Đánh nhanh, thắng nhanh”, bởi thời gian không còn chờ đợi.

Kỳ tập huấn đầu mùa của Inter đã trôi qua được 1 tuần và Jose Mourinho vẫn đang chờ một tiền vệ trung tâm đáp ứng đủ yêu cầu của ông nơi tuyến giữa. Stankovic đã bị lờ đi, trong khi Dacourt chỉ dành cho các buổi tập. Hôm nay, Inter sẽ đấu trận giao hữu đầu tiên với đội bóng Saudi Arabia Al Hilal tại Brunico, ngay gần trại tập huấn của họ ở Bolzano-Bozen (miền bắc Italia), và Mourinho chắc chắn chưa thể trình làng một đội hình ưng ý. Mục tiêu bổ sung đội ngũ đã cực kỳ cấp thiết, và Inter phải hành động dứt khoát. GĐĐH Oriali và các cộng sự càng phải giải quyết nhanh chóng vụ này bởi chỉ khi ấy, họ mới có đủ thời gian và tâm trí để chinh phục mục tiêu quan trọng bậc nhất Quaresma từ Porto.

Nhưng không phải Inter đã hành động thiếu cân nhắc. Muntari là một tiền vệ có chất lượng, mà nổi bật nhất là sự mạnh mẽ trong từng pha bóng và sức chiến đấu vô cùng bền bỉ. Năm xưa, chính Mourinho đã nhìn thấy tố chất ấy ở Essien và vung tiền tấn để biến anh trở thành tiền vệ trụ hàng đầu thế giới. Rất có thể dưới tay “Người đặc biệt”, Muntari sẽ trở thành một ngôi sao sáng giống như bậc đàn anh đồng hương. Đó là chưa kể anh đã có rất nhiều kinh nghiệm Serie A sau 5 năm chinh chiến cho Udinese (từ 2002-2007, ghi 8 bàn thắng).

Trở lại với calcio trong màu áo danh tiếng Inter Milan, Muntari sẽ được nhận mức lương vào khoảng 2 triệu euro mỗi mùa giải và sẽ tăng dần đến mức 2,5 triệu ở thời điểm năm cuối hợp đồng. Nhưng với Muntari, mức đãi ngộ không phải là tiêu chí đầu tiên mà anh hướng tới, khi niềm tự hào được có mặt ở một đội bóng hàng đầu thế giới, được dự Champions League và được đối diện với những cơ hội đứng trên bục chiến thắng còn đáng giá hơn nhiều. Mùa trước, Muntari đã giành Cúp FA cùng Portsmouth, nhưng chắc chắn chiếc cúp lâu đời nhất nước Anh đó là quá nhỏ bé trong tham vọng của anh.

Sulley Ali Muntari

Sinh ngày 27/8/1984 tại Conongo, Ghana

Vị trí: Tiền vệ phòng ngự

Các CLB: Udinese (2002-07), Portsmouth (2007-08), Inter (2008-?)

Chuyển động Inter

25 triệu euro cho Quaresma

Mua Muntari, Inter chính thức nói lời tạm biệt với Frank Lampard, nhưng không có nghĩa là họ cũng từ giã luôn khát vọng theo đuổi Ricardo Quaresma. Ngược lại, dường như đội bóng nửa xanh thành Milan muốn hoàn tất vụ Muntari càng nhanh càng tốt để tập trung “công lực” hòng đưa tiền vệ người Bồ đến với sân Meazza. Ngân sách 50 triệu euro mà chủ tịch Moratti dành cho chuyển nhượng mới tiêu pha được gần 60%, và Inter vẫn còn khoảng 20-25 triệu nữa mua Quaresma.

Từ đầu tuần, báo chí BĐN đã loan tin người đại diện Jorge Mendes của Quaresma đã đến Inter để đàm phán hợp đồng cá nhân, song tin đồn vẫn chỉ là tin đồn. Thế nhưng, nhật báo A Bola số ra hôm qua lại khẳng định rằng chuyện Mendes đến Italia chỉ là vì Mourinho (ông này đồng thời là người đại diện của… Mourinho), còn Inter mới chỉ đang đưa ra lời đề nghị 25 triệu dành cho Porto. Quaresma từng được Porto hét giá 40 triệu euro, nhưng có vẻ đang được giảm dần trong những ngày qua.

Ibrahimovic trở lại tập luyện

Đúng như lời của bác sỹ trưởng Inter, ông Franco Combi, tiền đạo Ibrahimovic đã ra sân tập luyện với đồng đội vào sáng qua và đã có hơn 20 phút tập với bóng tương đối linh hoạt. Mới tuần trước, người ta còn lo ngại anh sẽ phải phẫu thuật để điều trị dứt điểm chấn thương đầu gối mắc từ cuối mùa trước, song Combi cho rằng đó chỉ là lo hão. Theo khẳng định của ông này, Ibra sẽ có thể lực hoàn hảo ở thời điểm mùa giải bắt đầu.

.

Đông Khê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm