Yaya Toure: "Tôi chỉ là một viên gạch"

25/02/2012 14:40 GMT+7 | Man City

(TT&VH) - Yaya Toure chỉ nhận mình như thế, một viên gạch trong cả tòa nhà Man City, nhưng sau những gì đã cống hiến ở Etihad, người ta thừa hiểu anh giá trị hơn thế rất nhiều.

* Phong độ thất thường của Man City thời gian qua phải chăng xuất phát từ sự vắng mặt của anh?

- Ở Man City không có khái niệm đội bóng một người. Chúng tôi có nhiều sự lựa chọn cho một vị trí. Tôi thích được nghe người ta nói rằng mình là một cầu thủ quan trọng của Man City, nhưng tôi chỉ là viên gạch trong một tòa nhà mà thôi.

* Các quan chức CLB chẳng thích thú gì khi phải nhả ngôi sao của họ cho CAN vào giai đoạn giữa mùa giải thế này?

- Dĩ nhiên. Man City có nhiều mục tiêu, và họ muốn các cầu thủ đều phải góp mặt trong cả mùa giải. Nhưng tôi không bao giờ quay lưng trước tiếng gọi của tổ quốc. Đối với tôi, CAN cũng quan trọng chả kém gì World Cup.

* Có bao giờ anh e ngại rằng mình sẽ mất thời gian để thích nghi trở lại với Premier League?

- Tôi chẳng thấy có bất cứ vấn đề gì. Premier League chẳng xa lạ gì, và tôi luôn sẵn sàng. Cơ hội để vô địch giải đấu này cùng Man City càng là một động lực thúc đẩy tôi. 


Y.Toure (bìa phải) luôn khiêm tốn khi nói về bản thân - Ảnh Getty

* Có người nói rằng gia nhập Man City giúp anh hoàn thiện bản thân hơn trên tư cách một cầu thủ. Đúng vậy không?

- Tôi đã trở thành một cầu thủ hoàn thiện hơn, và có rất nhiều tiến bộ trong lĩnh vực tấn công. Cho dù CLB có cầm bóng hay không, tôi vẫn thấy mình đóng góp toàn diện. Cách đây không lâu, tôi thấy mình đủ phẩm chất để đá cho Barcelona, và nghĩ rằng thế là quá đủ. Nhưng Premier League là một trải nghiệm khác, và sự nghiệp của tôi như mới bắt đầu khi gia nhập Man City.

* Điều gì ở Premier League khiến anh thích nhất?

- Mỗi trận đấu ở Anh đều là những cuộc chiến thể lực, và tôi thích điều đó. Đó là những cuộc cạnh tranh không bao giờ đầu hàng. Bạn phải chiến thắng ở những cuộc đấu ấy và phục hồi nhanh chóng, nếu không bạn sẽ chết.

* Đâu là điểm mạnh nhất của Man City?

- Bạn có thể nói hàng giờ về sự cạnh tranh vị trí cho đội hình xuất phát, với một loạt những ngôi sao như David Silva, Kun Aguero, Mario Balotelli, Samir Nasri, Joe Hart.... cũng như sự nhạy bén về chiến thuật và tinh thần chiến thắng của HLV Roberto Mancini. Tuy nhiên, điều khiến tôi lạc quan nhất trong tương lai là sự thống nhất của cả đội. Rất nhiều người thường xuyên đánh giá thấp tinh thần trong một đội bóng. Đó là điều rất sai lầm.

* Có thể so sánh City với Barca, đội bóng vĩ đại mà anh đã từng khoác áo?

- Tôi thấy có vài điểm chung. Mọi cầu thủ ở City đều sẵn sàng chạy, chiến đấu, chống cự vì lợi ích chung, Chúng tôi có một nền tảng vững chắc và không dễ dàng bị đánh bại. Đó là một thành quả của Roberto Mancini. Ông ấy không chỉ muốn giành chiến thắng, mà còn yêu cầu các danh hiệu.

* Thế còn việc không lọt vào vòng knock-out Champions League?

- Đó là một sự tiếc nuối lớn. Champions League là một giải đấu hàng đầu của thế giới. Mặc dù rơi vào bảng khó nhưng lẽ ra chúng tôi phải có mặt ở vòng kế tiếp. Người ta chỉ trích Man City vì áp lực sự giàu có của chúng tôi. Nhưng bây giờ, chúng tôi đã rút ra nhiều bài học để mùa giải Champions League sắp tới sẽ thành công hơn.

* Có công bằng không khi nói Premier League là mục tiêu lớn nhất của City mùa này?

- Chắc chắn. Bạn phải biết đi trước rồi mới chạy. Vô địch ở Anh rồi hãy tính đến thống trị châu Âu. Đó là logic.

T.C (lược dịch từ espn.com) 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm