Australian Open 2015: Chuyện gì đã xảy ra với Nadal?

28/01/2015 13:47 GMT+7 | Tennis

(giaidauscholar.com) - Sau 9 năm, cuối cùng thì Tomas Berdych đã đánh bại được Rafael Nadal. 9 năm này là hành trình dài với 17 trận thua liên tiếp mà không một lần những tia hy vọng le lói nhất xuất hiện.

Thật khó thể tưởng tượng là Nadal đã bị đánh bại sau 3 set trước một tay vợt chưa từng thắng anh trong gần 1 thập kỷ qua. 6-2, 6-0, 7-6 (5) và Berdych đã đặt chân vào bán kết.

Nadal chưa thể trở lại

Thực ra, với một Nadal chấn thương đầy mình suốt nửa năm qua, lại mới phải phẫu thuật ruột thừa, thì thất bại ở tứ kết một giải Grand Slam không phải điều bất ngờ. Tuy nhiên, vì người hâm mộ đã quá quen với hình ảnh “ông vua đất nện” luôn “trở lại và lợi hại hơn xưa”, giống mùa giải trước khi anh liên tiếp giành các chức vô địch lớn nhỏ và trở lại ngôi số 1 thế giới, nên hãy tạm gọi đây là bất ngờ.

Kể từ Wimbledon hồi mùa Hè, đây mới là trận thứ 12 mà Nadal thi đấu (tức là trước khi Australian Open diễn ra, anh chỉ chơi 8 trận trong 6 tháng) và cũng là trận đầu tiên anh chạm trán với một đối thủ trong Top 10 kể từ sau chung kết Roland Garros với Novak Djokovic hồi tháng 6. Với một cơ thể luôn oằn mình chống chọi chấn thương như thế, Nadal đã quen rồi, nên anh chẳng lấy đó làm lý do cho thất bại của mình. Anh thừa nhận rằng mình chỉ đơn giản là đã chơi không tốt: “Bạn không thể chiến thắng trong một giải Grand Slam bằng cách giúp cho đối thủ chơi hay hơn. Đó là những gì tôi đã phạm phải trong 2 set đầu.”

Khoảng một giờ đồng hồ đầu tiên của trận đấu, Nadal chỉ thắng được vỏn vẹn 2 jeux, không đạt được nổi điểm nào từ những cú giao bóng 2 và những cú trái tay sở trường cũng không thể bộc lộ điểm mạnh. Berdych cứ thế tấn công và thắng một cách dễ dàng. Khi Nadal kịp lấy lại cân bằng ở set đấu thứ 3 thì mọi chuyện cũng đã muộn rồi.

Nadal đến Australian Open với mục tiêu vô địch. Hẳn rồi, bởi anh thuộc “Big Four”, là cựu số 1 thế giới, là tay vợt nam giành nhiều Grand Slam thứ 2 trong lịch sử. Nhưng vấn đề của Nadal là một thể lực thất thường và lối đánh có phần bảo thủ. Chính sự nhiệt tình “thái quá” của anh trên sân đã liên tiếp khiến “ông vua đất nện” dính chấn thương trong suốt sự nghiệp. 11 năm qua, vẫn một kiểu chơi đó nhưng với cơ thể hiện giờ ở tuổi 28, có vẻ như nó đã không còn tác dụng nữa. Người hâm mộ thì vẫn cứ kỳ vọng và tin vào một Nadal khó đánh đổ như thành quách hơn chục năm qua. Nhưng hãy hiểu cho anh, vì đến cuối cùng Nadal cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Về phía Berdych, chiến thắng này còn là nhờ công của Dani Vallverdu, người cộng sự cũ trong đội huấn luyện của Andy Murray, vụ chia tay tốn khá nhiều giấy mực của báo chí thể thao. Chính tay vợt người Czech đã thừa nhận: “Ông ấy đã nhắc nhở tôi một số thứ rất quan trọng. Và thế là tôi đã chơi tốt. Những gì chúng tôi chia sẻ và hợp tác với nhau đều đang diễn ra hoàn hảo đúng như mong muốn, đặc biệt là trận đấu này”.

Cần phải nói thêm, trong 9 năm qua, Berdych mới chỉ thắng Nadal được đúng 1 set. Và bây giờ thì anh lại thắng trong 3 set trắng. Đó không chỉ là một chiến thắng quan trọng ở một giải Grand Slam mà còn là cuộc đua kỳ vĩ chiến thắng chính mình.


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm