Barcelona Open 2011: Lại là Nadal - Ferrer!

24/04/2011 10:05 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Cuối tuần trước, hai tay vợt xứ bò tót ấy đã đụng độ nhau ở chung kết Monte Carlo Masters, và Nadal là người chiến thắng. Tối nay, họ sẽ tái ngộ nhau để tranh chức vô địch Barcelona Open 2011. Liệu Ferrer có thể đòi nợ?

Không quá khó để dự đoán kết quả của cặp đấu ấy, đặc biệt là khi nó diễn ra trên mặt sân đất nện, nơi Nadal là một ông vua thực sự. Nhưng dù sao khi trận chung kết còn chưa diễn ra thì Ferrer vẫn đang kỳ vọng vào một cuộc lật đổ. Chiều hôm qua, tay vợt 28 tuổi này đã nhẹ nhàng vượt qua đồng hương Nicolas Almagro với tỷ số 6-3, 6-4.

Ferrer và Nadal (lần lượt từ phải sang) sẽ tái ngộ nhau tại Barcelona Open 2011- Ảnh Getty

Đây là một kết quả được báo trước bởi trong 6 lần chạm trán trước đó, Ferrer cũng toàn thắng. Anh đã lọt vào trận chung kết thứ 4 kể từ đầu mùa, mà không thua một set nào. Ở 3 lần trước, Ferrer đã vô địch tại Auckland, Acapulco và về nhì ở Monte Carlo.

Nhưng hôm qua là ngày của  Nadal. Vòng bán kết Barcelona Open 2011 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với tay vợt này bởi anh đã giành được chiến thắng thứ 500 trong sự nghiệp nhà nghề. Trước hiện tượng Ivan Dodig, người từng loại Soderling trước đó, Nadal đã nhẹ nhàng giành chiến thắng 6-3, 6-2. Điều đáng nói ở chỗ, Nadal đã trở thành tay vợt trẻ thứ hai trong lịch sử đạt tới cột mốc này. Ngày 3/6 tới, anh sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 25, còn khi lập thành tích như thế này, huyền thoại Bjorn Borg, người mới 23 tuổi 7 tháng.

Chiến thắng này giúp Nadal kéo dài chuỗi trận bất bại trên mặt sân đất nện lên con số 33. Tính riêng trong lịch sử Barcelona Open, anh đã trải qua 28 trận liên tiếp không nếm mùi thất bại. Nếu chiến thắng Ferrer trong trận chung kết tối nay, Nadal sẽ bổ sung vào bộ sưu tập của mình danh hiệu thứ 6 tại  Barcelona và thứ 45 trong sự nghiệp, con số quá hoành tráng đối với một tay vợt chưa đầy 25 tuổi. Về phần mình, Ferrer cũng đang khao khát báo thù. Không chỉ vừa gác vợt trước Nadal ở Monte Carlo, anh còn hai lần gục ngã trước đàn em đồng hương ở các trận chung kết Barcelona Open 2008 và 2009. Hiện tại, Nadal đang áp đảo Ferrer về đối đầu: 12-4.

Barcelona Open 2011 cũng là lần thứ 15 liên tiếp, trận chung kết có sự góp mặt của nước chủ nhà. Trong suốt 8 năm qua, người Tây Ban Nha cũng đã liên tiếp đăng quang, còn bây giờ, cho dù  Nadal hay Ferrer chiến thắng thì những CĐV chủ nhà vẫn có cớ để ăn mừng.

P.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm