Chuyện ngoại binh nhập tịch cho mùa giải tới: Khi luật làm ra để… lách

09/12/2011 11:17 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Ngoài cuộc đua sắm sanh ngôi sao đã và đang nóng lên từng ngày, các “đại gia” của bóng đá VN cũng rất sốt sắng cho một cuộc chạy đua khác: nhập tịch hoặc mua những ngoại binh nhập tịch. Chính vì thế, việc quy định danh sách đăng ký của một CLB ở mùa giải tới bắt buộc phải có 5 cầu thủ dưới 21 tuổi vốn đã ít nhận được sự thống nhất cao, mà cũng không giải quyết được triệt để vấn đề.

Đăng ký 4, dùng… 7

Bắt đầu từ mùa giải trước, BTC V-League và giải hạng Nhất 2011 đã đưa ra những chế tài cho việc sử dụng ngoại binh nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ. Theo đó, mỗi CLB ở giải hạng Nhất QG được đăng ký nhiều nhất 3 ngoại binh (dùng 2 chính thức) cho mỗi giai đoạn, với V-League là 4 (dùng 3). Tuy nhiên trên thực tế, không ít các đội bóng vẫn thường xuyên dùng đến 6-7 “Tây” trong đội hình xuất phát.


 Để trở thành ngôi sao thực sự từ một tài năng trẻ như Vũ Phong (phải) không phải là chuyện thường thấy ở V-League. Ảnh: Quang Nhựt

Tiêu biểu phải kể đến V.NB với Hoàng Vissai, Đinh Hoàng La và Đinh Hoàng Max luôn lãnh ấn tiên phong, bên cạnh những Ade, Gustavo Dourado, Mota và Joseph. Xếp sau V.NB, HN.ACB cũng không chịu kém cạnh với những tăng cường kiểu Lê Văn Tân (Jonathan của K.KH) và Lê Hoàng Phát Thierry (SLNA). Rồi HA.GL, HP.HN, đến B.BD… cũng có nhiều hơn một cái tên nhập tịch trong danh sách đăng ký.

Với trường hợp của V.NB, khi đội hình xuất phát là 6 “Tây” (3 nhập tịch và 3 ngoại binh xịn), và sau đó họ thay một “Tây” xịn bằng ngoại binh thứ 4 trong danh sách đăng ký, há chẳng phải đã dùng đến 7 cầu thủ người nước ngoài cho một trận đấu?! Tỷ lệ 7 (“Tây”) so với 4 (nội) là quá lớn về độ vênh và thoạt nhìn vào, không ai nghĩ đây là giải đấu của VN.

Trâu chậm uống nước đục

Ngay cả khi cũ người mới ta, hay yếu trâu hơn khỏe bò, thì cuộc đua giành suất ngoại binh nhập tịch hoặc nhập tịch cho người mới vẫn chưa có chiều hướng dừng lại. B.BD nhiều khả năng sẽ xô đổ kỷ lục không mong đợi của V.NB ở mùa giải trước nếu quyết định nhập tịch cho Philani được thông qua. Rất nhanh nhảu, đội bóng đất Thủ đã đón thêm Nguyễn Hoàng Helio, Đinh Hoàng La và Nguyễn Trung Sơn.

Cũng trong khoảng thời gian này, tân binh Sài Gòn FC (tiền thân là SG.XT) vẫn đang nỗ lực hoàn tất các thủ tục xin nhập tịch cho Nsi và Antonio. Vì nhiều lý do khiến vụ việc đang mắc kẹt, nhưng nếu thành công, chắc chắn thế độc tôn của B.BD sẽ bị phá. Trước đó, đội hình Sài Gòn FC đã có Kesley Huỳnh Alves, Nguyễn Rogerio và Đặng Văn Robert. Lúc này số lượng “Tây” phải là 8, chứ không phải 7.

Thời mạnh vì gạo, bạo vì tiền vẫn còn đang rất thịnh, đội bóng nào chậm chân đương nhiên chịu thiệt thòi. Nhưng mới đây, khi nghe tin đến tân binh vùng sâu vùng xa như K.Kiên Giang cũng đã có “Tây” nhập tịch, thì chẳng còn gì phải bàn nữa. “Chính sách” phân bổ, quy hoạch các suất ngoại binh nhập tịch đang kiện toàn, bởi gần như hết thảy 14 CLB ở giải đấu cao nhất hình chữ S đều có “Tây” mang họ Việt, vào mùa giải tới.

Thay lời kết

Khi cánh cửa các ĐTQG vẫn chưa sẵn sàng mở ra với người nước ngoài mang quốc tịch VN (hoặc 2 quốc tịch), kể từ sau trường hợp đầu tiên của Phan Văn Santos cách đây hơn nửa thập niên, khẳng định luôn việc nhập tịch cầu thủ ngoại chỉ có lợi (trước mắt) cho CLB.

Nếu không thể đưa ra giải pháp ngăn chặn, mọi nỗ lực phát triển nền bóng đá, ngay cả bóng đá trẻ (như việc quy định mỗi CLB phải có 5 cầu thủ dưới 21 tuổi trong danh sách) cũng công cốc công cò. Bóng đá VN vì thế vẫn cứ mang tiếng xây nhà từ nóc.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm