Napoli - Porto: Hai khuôn mặt Napoli

20/03/2014 13:42 GMT+7 | Bóng đá Italy

(giaidauscholar.com) - Có hai khuôn mặt Napoli mùa này. Khuôn mặt tươi tắn của những trận thắng tưng bừng trước Milan, Livorno, Lazio, Inter, Roma..., và khuôn mặt nhợt nhạt trong các trận thua Arsenal, Juventus hay Atalanta.

Trên sân nhà, Napoli đá với 12 cầu thủ, là 11 người chạy dưới sân, cùng với 6 vạn CĐV tại San Paolo. Nhưng trên sân khách, đặc biệt tại châu Âu, Napoli đôi khi quá tự ti.

Họ bị loại ở Champions League chính vì đã vào cuộc quá thận trọng trước Arsenal, để sau đó vẫn bị loại, dù đã thi đấu rất cố gắng các trận còn lại và giành đến 12 điểm ở bảng tử thần. Ở Europa League, trước một đội Swansea khủng hoảng, Napoli vẫn chỉ đá thận trọng. Sau đó trước Porto trên sân khách, ông Benitez chỉ dám cắm mình Higuain phía trên, và gần như chỉ giao nhiệm vụ tấn công cho anh, cùng hai cầu thủ chạy cánh Insigne và Callejon.

Như thường lệ, HLV Benitez vẫn khiến các CĐV cảm thấy khó hiểu: Đôi khi ông tự tin đến mức rút gần hết các trụ cột trước Atalanta, để đội thua tới 0-3, khiến chiếc ghế Benitez lung lay trong khoảng vài tuần. Nhưng thỉnh thoảng, Benitez quá tự ti, như trận gặp Arsenal và Swansea. Hôm cuối tuần tại Serie A, Napoli dùng nguyên công thức đã sử dụng trước Porto ở Europa League để chống lại Torino. Kết quả là họ chỉ thắng rất may mắn, với 1 bàn của Higuain, mà trọng tài đã bỏ qua tình huống đẩy người của tiền đạo Argentina trước đó.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm