Napoli: Gánh nặng kỳ vọng chờ đợi “Vua Kevin”

21/07/2025 19:15 GMT+7 | Italy

Ngay trong buổi tập đầu tiên tại đội bóng mới Napoli, Kevin De Bruyne đã được trao chiếc áo tập mang số 10. Đây là một "chiêu trò" truyền thông đầy lợi hại, một thông điệp ngầm mà nhà vô địch Italy gửi đi: Họ đã có một vị vua mới, và gánh nặng kỳ vọng dành cho anh cũng sẽ lớn tương ứng.

Hình ảnh De Bruyne với chiếc áo số 10 trên sân tập Napoli lập tức gây "bão". Ai cũng biết đó là số áo linh thiêng mà Napoli đã treo vĩnh viễn từ năm 2000 để tri ân huyền thoại bất tử Diego Maradona.

"Chiêu trò" truyền thông

Chính De Bruyne cũng đã rất ngạc nhiên và muốn từ chối, nhưng các nhân viên của CLB trấn an rằng đó chỉ là áo tập, còn số áo thi đấu chính thức của anh sẽ là 11. Dù vậy, hành động này là chưa từng có tiền lệ. Việc Napoli gần như cố tình đẩy hình ảnh De Bruyne với số 10 lên truyền thông đã khẳng định một điều: Họ xem anh như một Maradona mới, người sẽ dẫn dắt, khơi nguồn cảm hứng và đạo diễn lối chơi. Đó vừa là sự tôn vinh, vừa là động thái tạo áp lực khổng lồ từ ngày đầu tiên.

Trong buổi họp báo ra mắt vào ngày 19/7, De Bruyne đã rất khôn khéo "thoát pressing". Anh nói: "Đó là một cử chỉ đẹp của CLB. Maradona là một huyền thoại, ông ấy đã làm nên lịch sử. Tôi tự hào về điều đó nhưng tôi là De Bruyne và tôi muốn là chính mình. Tôi không nghĩ việc này làm tăng sức ép, bởi ở một đội bóng lớn như Napoli luôn tồn tại sức ép". Dù vậy, có thể thấy áp lực ở Napoli chắc chắn không thua kém gì ở một đội bóng luôn bị đòi hỏi chiến thắng như Man City, thậm chí có thể còn lớn hơn. Tình yêu cuồng nhiệt đôi khi là quá mức của người hâm mộ Napoli có thể khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn với một lão tướng đã có dấu hiệu xuống phong độ và phải vật lộn với không ít chấn thương trong 2 năm qua.

Napoli: Gánh nặng kỳ vọng chờ đợi “Vua Kevin” - Ảnh 1.

De Bruyne mang số 11, nhưng anh sẽ phải sống trong áp lực của tấm áo số 10 ở Napoli

Áp lực từ "hiệu ứng McTominay"

Sức ép kỳ vọng lên vai De Bruyne còn lớn hơn sau ấn tượng cực mạnh mà Scott McTominay đã tạo ra để giúp Napoli vô địch Serie A mùa trước. Giờ đây, những cầu thủ đến từ Anh gần như được mặc định là "hàng chất lượng cao", có trình độ vượt trội và phải tạo ra ảnh hưởng ngay lập tức. Trong bối cảnh đó, việc chính De Bruyne khẳng định Napoli là "lựa chọn tốt nhất, phù hợp nhất" cũng giống như một lời cam kết rằng anh sẽ phát huy được năng lực của mình. Đó cũng là một thứ áp lực bổ sung mà anh phải tự mình gánh vác.

Truyền thông Italy cũng không đứng ngoài cuộc. Các tờ báo lớn của nước này liên tục đưa ra những dòng tít ca ngợi như "Vua Kevin sẵn sàng chinh phục Serie A" hay "Từ Guardiola đến Conte, De Bruyne thực sự là một hiện tượng". Rõ ràng, ngọn lửa kỳ vọng có thể thiêu rụi ngôi sao người Bỉ nếu anh không đáp ứng được mong đợi. Cần nhớ rằng, cả Scott McTominay hay Khvicha Kvaratskhelia đều không phải gánh trên vai nhiều kỳ vọng đến thế trước khi họ bất ngờ tỏa sáng để giúp Napoli giành Scudetto vào các năm 2023 và 2025.

"Vua Kevin" không ngại lửa

Đối mặt với một núi áp lực, nhưng Kevin De Bruyne chưa bao giờ là người dễ dàng gục ngã. Anh là một ngôi sao lớn, một tài năng dạn dày kinh nghiệm chiến thắng ở cả những đấu trường khắc nghiệt nhất như Premier League và Champions League. Anh không phải là người e ngại áp lực. Thậm chí, việc chuyển sang một môi trường mới hoàn toàn, với một phong cách sống khác biệt, "có nắng" như anh nói, có thể sẽ giúp anh tái tạo lại nguồn cảm hứng.

Được làm việc dưới sự dẫn dắt của một HLV mà anh gọi là "một trong những người giỏi nhất trong 10 năm qua" như Antonio Conte cũng là một sự thúc đẩy lớn. De Bruyne tin rằng mình "vẫn có thể học hỏi được rất nhiều" từ Conte. Sự kết hợp giữa một bộ óc chiến thuật thiên tài trên ghế chỉ đạo và một bộ óc sáng tạo siêu việt trên sân cỏ hứa hẹn sẽ nâng tầm Napoli. Dù đã "không còn trẻ nữa", De Bruyne vẫn tin rằng anh "có thể đóng góp vào sự phát triển của đội bóng" và muốn "chứng tỏ phẩm chất của mình".

Naples có thể đã phát cuồng vì anh, nhưng "Vua Kevin" đã sẵn sàng để đối mặt với thử thách lớn nhất trong giai đoạn cuối sự nghiệp của mình.

Áo số 10 của Maradona từng bị "gỡ xuống"

Napoli đã tuyên bố treo vĩnh viễn áo số 10 từ năm 2000 để tri ân huyền thoại Diego Armando Maradona, nhưng sự thật là từ 2004 đến 2006, có nhiều cầu thủ Napoli đã ra sân với số 10 trên lưng. Vì sao?

Nguyên nhân là bởi vào năm 2004, Napoli đã khủng hoảng tài chính và phải tuyên bố phá sản. Sau khi được "giải cứu" bởi tỷ phú Aurelio De Laurentiis, CLB bắt đầu lại từ hạng Serie C1 (hạng 3 Italy) với tên mới Napoli Soccer. Theo quy định của hạng đấu này, mọi đội bóng khi ra sân đều phải sử dụng áo đấu từ số 1 đến 11, không có ngoại lệ. Do vậy, trong 2 mùa giải từ 2004 đến 2006, nhiều cầu thủ khác nhau đã ra sân với áo số 10 huyền thoại.

Người cuối cùng khoác số áo này là Mariano Bogliacino, tiền vệ người Uruguay, trong trận tranh Siêu Cúp Serie C1 hôm 18/5/2006. Kể từ khi lên Serie B mùa 2006-07, Napoli mới chính thức không còn ai khoác áo số 10, cho đến hiện tại.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm