Napoli còn lâu mới đạt tầm đội bóng lớn

17/10/2011 12:25 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Cách đây một tháng, HLV Walter Mazzarri hãnh diện tuyên bố “Napoli đã chơi như một đội bóng lớn” sau trận hòa 1-1 trên sân Man City. Kể từ hôm ấy, Napoli lần lượt đánh bại Milan, Villarreal rồi Inter rất tự tin, như chứng thực cho sự trưởng thành của đội bóng này. Nhưng trận thua 1-2 ngay trên sân nhà trước đối thủ dưới cơ Parma rạng sáng qua thể hiện rằng Napoli chưa thể trở thành một đội bóng lớn thực sự, khi họ chưa biết cách thắng những trận có thể thắng và sống được dưới áp lực của Champions League.

Napoli ngã ngựa trên sân nhà - Ảnh Getty

Người ta không cần phải xem trận đấu để biết được Napoli đã thua thế nào cho dù đã tung ra sân đội hình mạnh nhất bất chấp sẽ phải gặp đối thủ cực mạnh Bayern Munich ở trận Champions League diễn ra đêm mai, mà chỉ cần nghe những lời phân trần của Mazzarri sau thất bại.

“Parma chỉ chơi phòng ngự và rình cơ hội phản công mỗi khi chúng tôi mắc sai lầm, và họ đã thành công. Chúng tôi đã cố gắng dồn lên tấn công, nhưng khi đối thủ phòng ngự với 6 người và ngay cả một tiền đạo như Floccari cũng đá rắn như một hậu vệ, rất khó để tạo ra các cơ hội. Đúng là Lavezzi đã hơi ham rê dắt thay vì phối hợp hay dứt điểm, nhưng đó là cá tính của cậu ấy và có thể cũng là dấu hiệu cho thấy rằng cậu ấy cần hoàn thiện mình hơn”.

“Trọng tài đã làm hỏng những nỗ lực của Napoli. Ông ta chỉ sờ đến thẻ vàng đầu tiên sau rất nhiều lỗi cố ý của Parma. Nếu lối đá rắn được nhân nhượng thì có nghĩa là trọng tài không cho chúng tôi chơi bóng. Và nhẽ ra Napoli phải được hưởng penalty ở pha Lavezzi bị cản ngã. Sai lầm của chúng tôi bị trả giá, còn của trọng tài thì không”.

Với việc tung ra sân đội hình tối ưu, trong đó có cả chân sút Cavani còn mệt mỏi sau đợt tập trung đội tuyển, Mazzarri chắc chắn đã muốn thắng gọn Parma ngay trong hiệp 1 để thuận bề tính toán thể lực cho cuộc đấu Bayern Munich, nhưng ông cũng cần biết rằng Colomba bên phía Parma cũng là một HLV giàu kinh nghiệm. Cách chơi phòng ngự - phản công kết hợp “chặt chém” khôn ngoan mà Colomba đặt ra cho Parma đã đẩy các cầu thủ Napoli từ chỗ hưng phấn đến ức chế và đánh mất sự tập trung. Cả hai bàn của Parma đều đến trong sự lỏng lẻo đáng ngạc nhiên của hàng thủ đội chủ nhà. Đúng là Napoli khó thắng trước lối chơi chặt chẽ như của Parma, nhưng thua thì lại không còn là chuyện bình thường. Về vấn đề trọng tài, nếu Mazzarri không bình luận gì về thảm họa mang tên Rocchi ở trận Napoli thắng Inter 3-0 vòng trước thì ông cũng chẳng nên buông lời phàn nàn về trận đấu này.

Sau tất cả những bất ngờ mà chẳng bất ngờ ở San Paolo, cách lý giải duy nhất cho thất bại của Napoli là họ đã quá căng thẳng trước trận đấu với Bayern Munich. Khi mục tiêu thắng nhanh không đạt được, lại để bị thủng lưới trước, tâm lý vốn đã căng cứng của Napoli càng thêm bất ổn. Thất bại này khiến năng lực cạnh tranh Scudetto của Napoli lại bị đặt dấu hỏi, song dù sao, cũng là một bài học quý mà nếu thầy trò HLV Mazzarri muốn trở thành một đội bóng lớn có thể chơi tốt ở mọi đấu trường, họ cần phải thuộc nằm lòng.

Bách Việt



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm