Đá muộn Serie A: Napoli đã biết thắng, Roma lại biết.... thua

14/02/2012 06:14 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Trên sân nhà San Paolo, Napoli có chiến thắng 2-0 tương đối dễ dàng trước lừa bay Chievo. Trong khi đó, Roma lại thua bất ngờ gục ngã 0-1 trên sân của đội bóng dưới cơ Siena.

Napoli bước vào trận đấu với Chievo trong nỗi sợ hãi bao trùm. Đó không chỉ bởi Chievo chính là đội đầu tiên đã đánh bại được Napoli mùa này, trong thất bại gây sốc mà vào lúc này người ta có thể khẳng định rằng nó đã mở ra một mùa giải bỏ đi của Napoli ở Serie A mà còn bởi đội bóng của HLV của Mazzarri đang gặp những bất ổn về mặt phong độ.



Totti nhận thẻ vàng trong trận đấu thứ 700 của anh - Ảnh Getty

Napoli đã hòa tới 10/22 trận đã chơi mùa này, nhiều nhất giải và nhiều hơn số trận hòa của họ cả mùa trước tới 3 trận. Và điều này khiến cho người ta nghi ngờ về khả năng giành chiến thắng của đội bóng miền Nam trước một Chievo chỉ chờ có cơ hội là "bay".

Nhưng trong trận chiến ở San Paolo, đội bóng của HLV Mazzarri đã trình diễn một phong độ hoàn toàn khác. Chỉ trong vòng 38 phút, họ đã định đoạt số phận trận đấu với 2 bàn thắng của Britos ở phút 15 và Cavani (từ chấm 11m) ở phút 38.

Dù Chievo đã cố gắng trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu, họ cũng không thể tạo ra nổi một bất ngờ và không kiếm về một bàn thắng dù là danh dự. 2-0 cho Napoli, một trận đấu có ý nghĩa cực lớn trước thềm giông bão Champions League đang chờ đón họ.

Ở trận đấu khác, ngày kỉ niệm trận thứ 700 của Totti đã trở thành một ngày buồn của chàng thủ quân này. Trên sân của Siena, Roma đã bất lực trước lối chơi phòng ngự có chiều sâu của đội chủ nhà. Cá nhân Totti thể hiện sự bế tắc ấy khi anh còn phải nhận một thẻ vàng.

Roma không thể ghi bàn, trái lại họ còn bị thủng lưới sau tình huống sút 11m thành công của Calaio. Trận thua này khiến Roma lỡ cơ hội tìm lại vị trí thứ 5 mà Inter đang nắm giữ.

N.Q

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm