Blanc im lặng trước thông điệp "câm miệng đi" của Nasri

12/06/2012 09:49 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online)- HLV của ĐT Pháp khẳng định ông không biết ai là người mà tiền vệ Samir Nasri nhắm tới khi hét lên rằng “Hãy câm miệng đi” sau khi ghi bàn vào lưới ĐT Anh ở trận đấu đêm qua (11/6).



Màn ăn mừng của Nasri- Ảnh Getty

Không lâu sau khi bị ĐT Anh dẫn trước 1-0 với pha đánh đầu của trung vệ Joleon Lescott, Pháp đã có bàn thắng gỡ hòa từ cú sút đẹp mắt của tiền vệ Samir Nasri để giúp Les Bleus có được 1 điểm đầu tiên ở trận ra quân EURO 2012. Ngay sau khi ghi bàn vào lưới thủ thành Joe Hart, Nasri đã chạy lại gần phía khán đài, dùng ngón tay chạm vào môi và hét lên những từ không mấy hay ho. Nguyên do dẫn đến hành động của Nasri được cho là bởi trước đó, CĐV Anh đã hét lên những lời lăng mạ nhằm vào tiền vệ người Pháp mỗi khi anh tham gia những đợt tấn công.

Sự việc này đã nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội Twitter. Trong trận đấu đêm qua, Nasri cũng đã bị CĐV chiếu tia laser vào mặt khi anh đang thi đấu. Khi được hỏi về vấn đề này, HLV Blanc cho biết ông không mấy quan tâm. “Đó là chuyện giữa Nasri với những người đã chỉ trích cậu ấy. Đó là chuyện cá nhân và tôi không muốn xen vào. Nasri hạnh phúc khi ghi bàn thắng. Nếu bạn muốn biết câu Nasri nhắm vào ai thì đi mà hỏi cậu ấy”, vẫn lời Blanc.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm