CH Czech mất "chiến tướng" trước trận gặp Nga?

07/06/2012 11:14 GMT+7 | Bảng A

(TT&VH) - Một ngày trước trận đấu mở màn với ĐT Nga, HLV Michael Bilek đã đón nhận một tin chẳng hay ho gì: tiền đạo kỳ cựu Milan Baros rất có thể sẽ phải vắng mặt vì chấn thương bắp đùi.

Bóng đá Czech đang trải qua một cuộc chuyển giao thế hệ, và Milan Baros là một trong số ít những gương mặt kỳ cựu còn sót lại, cùng với Petr Cech, Plasil, và Tomas Rosicky. 8 năm trước, chân sút sinh năm 1981 này từng giành danh hiệu Vua phá lưới EURO 2004 với 5 bàn thắng. Hiện tại, với 41 bàn thắng/89 trận, Baros cũng là chân sút xuất sắc thứ nhì trong lịch sử ĐT CH Czech, chỉ sau mỗi đàn anh Jan Koller (55 bàn).

Thật ra thì ở tuổi 31, Baros cũng không còn ở đỉnh cao phong độ nữa. Mùa giải vừa rồi, anh chơi khá kém trong đội hình Galatasaray và suốt hơn nửa mùa giải phải ngồi dự bị cho Johan Elmander. Phải tới khi HLV Fatih Terim quyết định chuyển sang sơ đồ 4-4-2 và để Baros đá cặp với chân sút người Thụy Điển, thì anh mới dần hồi sinh và ghi điểm trong mắt HLV Michael Bilek, đúng vào giai đoạn ông lên danh sách các tuyển thủ dự VCK EURO 2012. Chiến lược gia 47 tuổi này khá ưa thích sơ đồ 4-2-3-1, và với ông, Baros là lựa chọn hàng đầu cho vị trí tiền đạo mũi nhọn. Bất chấp việc chân sút này chỉ ghi 3 bàn cho ĐTQG trong vòng gần 3 năm qua, Bilek vẫn cho rằng kinh nghiệm của anh là cực kỳ đáng quý ở một giải đấu lớn như EURO 2004.

Baros - Ảnh: Getty

Trong buổi tập sáng hôm qua ở sân Municipal Oporowska, Baros đã phải ngồi ngoài và đến chiều anh đã phải đến bệnh viện Wroclaw để chụp bắp đùi. Bác sĩ của đội tuyển CH CH Czech Petr Krejci cũng chưa dám chắc về mức độ chấn thương này "Kết quả scan không cho thấy vết rạn nào. Milan Baros chỉ bị căng cơ và sẽ tập trung cùng đội vào ngày mai, nhưng phải đến khi ấy, chúng tôi mới quyết định xem anh ấy có đủ sức khỏe để đá trận mở màn hay không".

Điều đáng lo ngại đối với HLV Michael Bilek là Baros không phải tuyển thủ duy nhất gặp vấn đề về sức khỏe. Đội trưởng Tomas Rosicky cũng phải chạy đua với chấn thương cơ bắp chân gặp phải ở trận cuối mùa giải cùng Arsenal, và thời gian qua anh cũng chỉ tập nhẹ với cả đội. Nỗi lo về hàng tấn công còn nằm ở việc chân sút 22 tuổi Tomas Necid (CSKA Moskva) cũng chỉ vừa bình phục chấn thương dai dẳng ở đầu gối và không đạt phong độ tốt nhất.

Trên hàng công của ĐT Czech hiện nay còn hai tiền đạo nữa là Tomas Pekhart (Nuremberg) và David Lafata (Jablonec). Pekhart là một gương mặt quen thuộc ở các đội trẻ nhưng từ khi lên tuyển anh chưa một lần nổ súng sau 10 trận. Còn Lafata, 30 tuổi, đã hai năm liên giành danh hiệu Vua phá lưới giải vô địch CH Czech (Gambrinus Liga), nhưng kinh nghiệm quốc tế của anh vẫn còn khá ít (18 trận/3 bàn).

Đối thủ của CH Czech ở trận mở màn, ĐT Nga, gặp ít vấn đề về lực lượng hơn. Cho đến ngày hôm qua, HLV Dick Advocaat chỉ hơi băn khoăn về trường hợp của thủ thành Akinfeev, người vẫn đang phải tập nhẹ vì chấn thương đầu gối. Tuy nhiên, trong trường hợp người gác đền của CSKA Moskva không thể bắt chính thì Malafeev (Zenit St Petersburg) vẫn là một sự lựa chọn có thể đảm bảo được sự an toàn. Ngày hôm qua, hai hậu vệ Aleksandr Anyukov và Yuri Zhirkov đều phải chườm đá sau khi rời sân tập, nhưng theo bác sĩ của đội thì họ không gặp vấn đề gì đáng kể và sẵn sàng ra sân.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm