Sai lầm đầu tiên của Neuer

21/07/2011 11:20 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Bản hợp đồng trị giá có thể lên đến 44 triệu euro, bao gồm cả phí chuyển nhượng và lương chi trả, đã ra mắt đội bóng mới bằng một… sai lầm. Manuel Neuer có lẽ đã khiến rất nhiều CĐV Bayern phải giật mình với pha “chụp ếch” khá vô duyên trong thất bại trước Hamburg ở Cúp Liga Total!

Thậm chí cựu thủ thành của Schalke chỉ mất đúng 7 phút để mắc sai lầm thô thiển ấy. Sau quả đá phạt không quá nguy hiểm của Dennis Aogo chếch bên cánh trái đi cắt ngang khung thành, Neuer phán đoán sai, ngã kềnh ra trước khung thành và để bóng bật sang phía Heung-Min Son ở tư thế trống trải, để rồi thần đồng 18 tuổi người Hàn Quốc của Hamburg dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. Ở bàn thua thứ hai, lỗi thuộc về các hậu vệ, nhưng Neuer hoàn toàn có thể bắt bài pha căng ngang vào trong cho Son (lại là Son!) đệm bóng nâng tỉ số lên 2-0. Trả lời họp báo sau trận, cựu thủ môn của Schalke cũng thừa nhận rằng “Tôi đã sai lầm ở quả phạt đầu trận”.

Neuer (trái) đã mắc sai lầm trong trận ra mắt cho Bayern - Ảnh Getty

Cựu thủ môn Schalke đã bộc lộ một điểm yếu chết người khi đứng vào khung gỗ của một đội bóng lớn: Tâm lý thi đấu. Anh chơi căng thẳng thấy rõ ở trận đầu tiên, dù đây chỉ là một giải đấu giao hữu khởi động cho mùa bóng mới. Sai lầm ở bàn thua đầu tiên cũng có thể làm dấy lên nghi vấn rằng phản xạ kinh khủng của Neuer liệu có thể cứu vãn được cho những quyết định ra vào còn tỏ ra bộp chộp của anh? Nên nhớ rằng ở một đội bóng lớn như Bayern, thì một thủ môn phản xạ giỏi là chưa đủ, mà còn phải có thần kinh thép, sự tập trung, và khả năng ra quyết định chính xác, an toàn nhất, trong mọi thời điểm.

Và những nỗi lo khác

Đội bóng của tân HLV Jupp Heynckes không chỉ phải giải quyết mối lo ngại ở vị trí gác đền. Việc hàng thủ chơi quá thiếu tập trung cũng là một nguyên nhân đẩy tân thủ môn của Bayern vào trạng thái tâm lý, sau khi cảm nhận rằng anh không được hỗ trợ một cách đầy đủ nhất. Ở bàn thua thứ hai, phương án chống phản công của Bayern rõ ràng là có vấn đề (pha phản công của Hamburg đã đưa bóng đến sát biên ngang, trước khi được căng lại vào trung lộ cho Son dứt điểm), mà đó lại là điều đội bóng xứ Bavaria phải làm thật tốt trong mùa bóng tới, nếu họ muốn hệ thống ảnh hưởng triết lý tấn công của HLV Heynckes hoạt động thật hiệu quả.

Nhưng ngay cả ở phương diện tấn công, thì Bayern cũng đã khiến các CĐV của họ phải thất vọng, ít nhất là trong trận gặp Hamburg. Bộ tứ Ribery-Robben-Mueller-Gomez đều đã hiện diện trên sân, nhưng khả năng liên kết công kích của họ là hạn chế, trước hàng thủ được tổ chức rất tốt và chia cắt được các mũi tấn công của đội bóng xứ Bavaria.Cơ hội cho Bayern đến khá ít ỏi, và hầu hết đều từ những quả đá phạt của Ribery, người chơi hay nhất, nhưng cũng tỏ ra đơn độc nhất ở trận này.

Điều đáng ghi nhận duy nhất sau thất bại là việc Toni Kroos, người ghi bàn danh dự cho Bayern, ngày một trưởng thành hơn. Còn lại, không có gì mới dưới ánh mặt trời, hoặc là cái “Neuer” (tiếng Đức là mới) ấy không được như Bayern mong đợi. Rafinha, Petersen…, những tân binh của chiến dịch thay máu mùa Hè vẫn chưa được thử lửa, và đó là điều mà Bayern có thể đặt hy vọng thay đổi phần nào diện mạo của họ, trước khi mùa giải bắt đầu.

Nhưng các đội bóng khác thì có vẻ đã hoàn thành nhiệm vụ đưa dòng máu mới vào dòng chảy của đội bóng rồi: Hamburg, đội đã trải qua một mùa Hè thay máu rầm rộ (bán 11 người, và mua 5 tân binh), chơi tốt lên thấy rõ, và giới thiệu được một gương mặt xuất sắc mới là thần đồng người Hàn Quốc Son, người đã lập cú đúp vào lưới Bayern. Trước đó, Dortmund cũng đánh bại Mainz ở bán kết Liga Total! với bàn duy nhất được ghi do công của tân binh Ivan Perisic. Còn hơn 15 ngày nữa, cho đến khi Bundesliga khởi tranh, để Bayern giúp Neuer, và những người “neuer” khác, hòa nhập với đội bóng.

Phạm An


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm