Pedro "chào đón" Alexis

22/07/2011 09:44 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Với sự xuất hiện của Alexis, người có nhiều nguy cơ bị tống lên ghế dự bị nhất chính là tiền đạo trẻ Pedro Rodriguez.

Pedro - Ảnh Getty

Tuy nhiên, Pedro không hề tỏ ra căng thẳng hay khó chịu gì với điều đó; ngược lại, anh bảo rằng anh luôn giang tay chào đón cầu thủ người Chile. Sự xuất hiện của Alexis, với Pedro, là một "động lực", và được cạnh tranh vị trí với Alexis là một "niềm vui". Pedro cũng giành cho Alexis những lời lẽ tốt đẹp nhất, rằng "Anh ấy là một cầu thủ giỏi, rất nhanh, có phạm vi hoạt động rộng, và chịu áp lực rất tốt". Nhưng anh sẽ nỗ lực mỗi ngày để vẫn được Guardiola xem là một cầu thủ không thể thiếu.

* Pique không thể tập luyện

Trong buổi tập ngày hôm qua của Barca, trung vệ Gerard Pique đã không thể tham gia với các đồng đội do bị đau ở bắp. Cựu cầu thủ của M.U phải tập riêng bên ngoài sân. Cùng tập nhẹ với Pique còn có Xavi và Puyol. Puyol vẫn đang trong giai đoạn cuối của quá trình hồi phục sau khi được phẫu thuật đầu gối hồi cuối mùa trước. Còn Xavi thì buộc phải rút lui khỏi các bài tập sau khi có dấu hiệu chấn thương. Sau buổi tập hôm thứ Năm, Guardiola thông báo cả đội được nghỉ sáng thứ Sáu, một quyết định được các cầu thủ hưởng ứng nhiệt liệt bằng những tràng pháo tay.

* Koeman dẫn dắt Feyenoord

Người hùng trong trận Chung kết Cúp C1 năm 1992 của Barca, hậu vệ Ronald Koeman, đã được Feyenoord bổ nhiệm vào cương vị HLV trưởng. Hợp đồng giữa Koeman và Feyenoord có thời hạn 1 năm, kèm theo điều khoản cho phép gia hạn thêm một năm nữa tùy vào thành tích. Với quyết định này của Feyenoord, Koeman trở thành người đầu tiên dẫn dắt cả 3 đội bóng giàu truyền thống nhất Hà Lan. Trước đó, ông từng đưa Ajax và PSV tới chức vô địch quốc nội, trở thành HLV đầu tiên sau Leo Beenhakker vô địch Hà Lan với 2 CLB khác nhau. Khi còn là cầu thủ, Koeman cũng từng chơi cho cả 3 đội bóng mà ông đã và sẽ dẫn dắt.

Lam Giang


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm