Tương lai của Neymar là ở Barca

08/05/2012 14:47 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Mùa hè 2011, nhiều người tin rằng và cũng thông tin từ CLB Hoàng gia TBN nói rằng Neymar sẽ đầu quân cho họ. Thế nhưng gần 1 năm đã trôi qua và người ta tự hỏi vì sao Neymar vẫn còn đang ở Santos, thậm chí ngôi sao trẻ ấy đang là một biểu tượng mới của bóng đá xứ sở vũ điệu Samba. Câu trả lời có lẽ là vì tương lai của Neymar đã được ấn định ở một CLB nào đó khác Real, và anh hoàn toàn yên tâm để phát triển một cách bài bản.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Cách đây vài tháng, nhiều tờ báo ở TBN nói rằng Barca đã đặt cọc một khoản tiền để có được chữ ký của Neymar. Những tờ báo này cũng khẳng định thêm tương lai của Neymar là ở sân Camp Nou, thời điểm cụ thể là khi hợp đồng giữa Neymar với Santos hết hạn vào mùa hè 2014. Sau sự việc ấy, nhật báo Mundo Deportivo của Barcelona tiết lộ Chủ tịch Perez của Real Madrid đã tỏ ra vô cùng tức giận và ông đã mắng xối xả các nhân viên làm công tác chuyển nhượng của mình khi để hụt mất Neymar vào ngay chính tay kình địch của mình. Rồi cho đến nay, thông tin về tương lai của Neymar vẫn “bặt vô âm tính”, có vẻ như báo chí thân Real đã không còn thể nói được thêm điều gì.


Tương lai của Neymar là ở Barca - Ảnh Getty

Deco trong một cuộc phỏng vấn mới đây với FIFA.com đã bày tỏ rằng: “Những năm gần đây, bóng đá Brazil đã sai trong công tác đào tạo trẻ. Những tài năng trẻ ra đi quá nhiều và rời khỏi quê hương họ từ rất sớm, họ đến châu Á, Đông Âu, nhưng ở những nơi đó tương lai của họ sẽ không thể tiến xa. Nếu tiếp tục tạo dựng tên tuổi mình ở quê nhà, một khi muốn ra đi, tương lai họ sẽ là tại những giải đấu lớn của châu Âu.”

Deco đã đúng, “Mohican” (biệt danh của Neymar theo cách dùng của báo chí TBN – liên quan đến kiểu tóc của anh) đã đúng và bản thân Barca cũng đã đúng. Xét trong ngắn hạn, lựa chọn tốt nhất đối với ngôi sao trẻ của bóng đá Brazil là tiếp tục gắn bó tại quê nhà, chơi bóng cho Santos, và tự tạo dựng lấy tên tuổi của chính mình mà không cần ra nước ngoài. Cũng cần thừa nhận rằng, năm 2011, khi ấy Neymar 19 tuổi, được xem là cầu thủ xuất sắc nhất Brazil và bản thân anh đã từng nghĩ đến chuyện đẩy nhanh quá trình phát triển của mình – Neymar muốn đến châu Âu, mà cụ thể là Santiago Bernabeu của Real Madrid.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã “may mắn” không như thế, bài học từ Robinho và điển hình lúc bấy giờ là một Kaka đã dần mờ nhạt trong màu áo Trắng; cộng với những lời khuyên từ các bậc đàn anh như Dani Alves, Ronaldinho, Deco, Rivaldo hay Romario thông qua các bài phỏng vấn trên báo chí, truyền hình, đã khiến Neymar suy nghĩ lại. Cũng thời điểm trong năm 2011, nhiều nguồn tin ở Brazil nói rằng Chủ tịch Rosell của Barca đã đến Brazil, tại đây ông đã có nhiều cuộc gặp mặt với Chủ tịch Santos là Luis Alvaro Ribeiro, người vốn được xem là có mối liên hệ sâu sắc với FC Barcelona trong quá khứ. Cũng chính từ đó mà nhiều người tin rằng Barca và Santos đã đi đến sự thống nhất về tương lai của Neymar.

Kể từ sau lần Santos để thua Barca tại trận CK Cúp TG các CLB ở Nhật Bản cuối năm 2011, Neymar bỗng nhiên “biết điều” hơn hẳn. Neymar đã không ít lần khẳng định anh đang học tập Messi, xem Messi là thần tượng, là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Và mới đây, trong một cuộc phỏng vấn trên Bandsports, Chủ tịch Ribeiro của Santos nói: “Hãy tưởng tượng xem nếu Neymar được dẫn dắt bởi Mourinho thì sẽ như thế nào, một người đàn ông luôn hà khắc với mọi thứ. Ông ta sẽ huỷ hoại tương lai của một trong những tài năng sáng giá nhất thế giới cho mà xem. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi là tôi đã thấy rùng mình.”

Bản thân Neymar trong năm 2012, sau khi tư tưởng đã thông, anh ngày càng xuất sắc hơn. 23 bàn trong 22 trận đấu vừa qua, những pha làm bàn điêu luyện, những kĩ nghệ đá bóng ngày càng điêu luyện và sắc bén hơn. 20 tuổi, Neymar chính là một trong những cầu thủ triển vọng số 1 thế giới. Là một cầu thủ trẻ, nhưng Neymar đã ngày càng trưởng thành hơn trên sân cỏ, anh đã gánh hầu như toàn đội Santos lên vai mình và giúp CLB giành được những thành công to lớn suốt mùa giải qua: giành danh hiệu vô địch quốc gia Campeonato Paulista, giành luôn cả danh hiệu Copa Libertadores và vào đến CK cúp TG các CLB. Điều rõ ràng nhất có thể thấy lúc này chính là Neymar đang ở tầm cao như những bậc tiền bối của mình: Zico, Romario, Ronaldo, Rivaldo hay Ronaldinho.

Bản hợp đồng “lúa non” được ký giữa Santos và Barca đã gần như là điều chắc chắn, song điều vẫn chưa thể chắc chắn là liệu 2014 Neymar mới cập bến Camp Nou? Câu trả lời không hẳn như vậy, nhiều khả năng là ngay mùa hè 2013, Neymar sẽ là người của Barca. Nguyên chỉ chủ yếu là liên quan đế thể chất của Neymar.

Điều đầu tiên người xem có thể đánh giá được ngay khi nhìn vào ngôi sao của Brazil là Neymar có thể hình khá mảnh khảnh, mặc dù anh sở hữu một chiều cao tương đối. Bộ phận Y tế của Santos nói rằng vào năm 2013, khi Neymar bước sang tuổi 21, anh sẽ đạt đến vóc dáng và thể lực hoàn hảo tương thích với tiềm năng của mình. Với chiều cao hiện tại là 1m74, Neymar sẽ tiếp tục phát triển thêm nữa. Các cơ bắp sẽ xuất hiện nhiều hơn và rắn chắc dần, khả năng phục hồi sau chấn thương sẽ tốt hơn, và đặc biệt là Neymar vẫn sẽ không đánh mất tốc độ của mình, vốn từng lên đến đỉnh điểm là 34,7km/h trong trận Derby với Sao Paulo thuộc bán kết Campeonato Paulista. Chính vì lẽ đó, 2013 có thể xem là thời điểm thích hợp nếu Barca muốn đẩy nhanh công tác chuyển nhượng của mình.

Thế chất là yếu tố quan trọng, nhưng yếu tố tinh thần mới đóng vai trò to lớn. Nếu Neymar tiếp tục giữ vững tư tưởng, thanh thản với hiện tại và không nóng vội cho tương lai, sự đấu tranh sẽ không xảy ra và anh hoàn toàn có thể phát triển một cách tốt nhất. Giờ chỉ mới là 2012 và có thể chắc chắn mùa hè này vẫn chưa phải là thời điểm để Neymar nghĩ đến việc vượt Đại Tây Dương sang châu Âu. Chậm mà chắc là điều mà Neymar nói riêng và bóng đá Brazil đang cần lúc này.

Hoàng Thông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm