Marseille lên đầu bảng: Bay lên đỉnh bằng đôi cánh của Pele

29/04/2011 11:25 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Không phải là Vua bóng đá Pele, mà là Abedi Pele huyền thoại của người Ghana. Rạng sáng qua, Marseille đã trở lại đỉnh Ligue 1, khi những đứa con của Pele tỏa sáng rực rỡ.

Marseille lên đầu bảng Ligue 1-Ảnh Getty

Abedi Ayew “Pele” có thể tự hào vì hai cậu con trai của ông, Andre Ayew và Jordan Ayew. Chỉ trong một trận đấu thôi, họ đã cho thấy rằng gia đình ấy giỏi đá bóng đến mức nào. Andre lập một hat-trick, còn cậu em Jordan ghi một bàn và kiến tạo một bàn, dù chỉ vào sân thay người. Cậu anh trai Andre đã bắt đầu trận đấu trước Nice ở một vị trí hoàn toàn lạ lẫm đối với anh: Trung phong, nhưng nhanh chóng thích ứng và chơi cứ như thể rằng anh là một tiền đạo đích thực (Andre vốn là một tiền vệ cánh). Cho đến khi cậu em Jordan vào sân (phút 58, thay Gignac), thì một quả bom nguyên tử trên hàng công Marseille đã được kích hoạt.

Jordan chỉ hiện diện trên sân nửa giờ đồng hồ, nhưng đã để lại những ấn tượng không thể nào quên. Chỉ mất chừng hai phút có mặt, anh đã “bắt liên lạc” được với người anh trai. Quả tạt chuẩn xác từ cánh phải của Jordan giúp Andre có bàn thắng thứ hai (Bàn thứ nhất là một pha bắt hụt “kính biếu” của thủ môn David Ospina bên phía Nice). “Đó là khoảnh khắc mà nó đã cảm nhận tình huống rất tốt. Em trai tôi đã có khởi đầu tuyệt vời” - Andre nói. Họ hiểu nhau đến từng bước chân. Một tình huống phối hợp đơn giản, nhưng tinh tế của anh em nhà Ayew.

Chơi bên cạnh anh trai, Jordan cũng đã có bàn đầu tiên ở Ligue 1 cho Marseille mùa này. Một cú sửa bóng siêu hạng vào góc xa. Đó cũng mới là pha lập công thứ hai trong sự nghiệp của cầu thủ mới 19 tuổi này. Cuối trận, anh trai anh, Andre hoàn tất một đêm diễn hoàn hảo của nhà Ayew bằng bàn thắng thứ ba cho riêng mình. Đó cũng là hat-trick đầu tiên cho Marseille của anh. Abedi Pele hẳn phải nở mày nở mặt lắm, bởi hai cậu con trai của ông đã đứng ở chính giữa sân khấu trong ngày Marseille trở lại đỉnh Ligue 1 một cách thuyết phục.

Đến lúc trao Marseille cho những người trẻ

Sự ra đi của Mamadou Niang, chân sút chủ lực của đội bóng này trong khoảng 5 mùa trở lại đây (mùa trước, anh còn là đội trưởng kiêm Vua phá lưới Ligue 1) thực sự đã để lại một khoảng trống lớn trên hàng công của Marseille. Đội bóng thành phố cảng miền Nam mua về Andre Pierre Gignac, rồi Loic Remy, nhưng không một ai trong số đó đáp ứng được kỳ vọng, ngay cả trên phương diện ghi bàn, nhiệm vụ chính của một tiền đạo, chứ đừng nói đến việc lĩnh xướng hàng công Marseille.

Đó là lý do khiến Didier Deschamps phải rất loay hoay trong việc điều chỉnh lại hướng đi cho đội bóng, và ông đã mất không ít thời gian, cùng Marseille trải qua không ít vấp ngã, mới có thể trở lại với dòng chảy chiến thắng. Và đến thời điểm mà đội bóng của ông tìm lại được sức mạnh đích thực, thì họ cũng đã có những người hùng mới. Trong số đó, anh em nhà Ayew trở thành người nổi bật nhất, trong ngày mà nhà ĐKVĐ đã giật lại lá cờ thống soái.

Deschamps và trợ lý Guy Stephan, cánh tay phải của ông, đã theo dõi sát sao từng bước tiến của hai chàng trai trẻ này, kể từ những ngày đầu lên nắm quyền ở Marseille. Jordan bảo: “Tôi đã làm việt cật lực để được chơi bóng. Mục tiêu của tôi không bao giờ lung lay, và tôi luôn cố gắng hết sức mình. Tôi còn trẻ, sẽ còn học hỏi, và tiến xa hơn nữa”. Andre cũng tỏ ra phấn khởi: “Tôi đã không ở đây mùa trước, để trải qua cảm giác chiến thắng mà nhiều đồng đội đã được cảm nhận (2 mùa trước , anh hết bị cho Lorient, rồi Avignon mượn). Và bây giờ, tôi muốn là nhà vô địch nước Pháp, trong màu áo CLB đã đào tạo mình.

Hai chàng trai ấy đã chứng tỏ sự tiến bộ phi thường của họ. 2 mùa trước thôi, Jordan vẫn còn ở trong biên chế đội trẻ của Marseille. 2 mùa trước thôi, Andre vẫn chỉ là một cầu thủ tiềm năng bị đem cho mượn tứ tung để thu nhặt kinh nghiệm. Nhưng bây giờ, đã đến lúc Marseille quên những Drogba hay Niang đi, để trao số phận vào tay họ, những đứa con của Pele.

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm