22h00 ngày 1/5, Marseille (1) - Auxerre (16): Trong nỗi nhớ Mbia

01/05/2011 11:00 GMT+7 | Bóng đá Pháp

*  Tỷ số lượt đi: 1-1

(TT&VH) - Mùa giải đã thực sự kết thúc với Stephane Mbia. Chấn thương cơ khép mà anh dính phải trong trận chung kết Cúp Liên đoàn trước Montpellier sẽ chỉ phục hồi vào thời điểm giữa tháng Năm, và sự vắng mặt này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến Marseille trong chặng nước rút của mùa giải.

Thiếu vắng Mbia (áo sáng) là một lỗ thủng lớn trên áo giáp của Marseille - Ảnh Reuters

Cho đến thời điểm này, có thể khẳng định rằng sự trở lại ngoạn mục của Marseille trong năm 2011 (giành đến 32 trên tổng số 39 điểm tối đa) không phải dựa vào sức mạnh hàng công, mà được tạo nên nhờ sự chắc chắn của hệ thống phòng ngự. Hàng công của đội bóng này chỉ đứng thứ 3 Ligue 1, với 50 bàn (Lyon đứng đầu với 55 bàn, và kế đến là Lille, 54). Chân sút số một của Marseille ở Ligue 1 là Andre Ayew mới có 10 bàn, trong khi đó, họng súng chủ lực của Lyon là Lisandro Lopez đã 15 lần khai hỏa, trong khi Moussa Sow của Lille đã ghi đến 21 bàn.

Tương phản với sự thiếu hiệu quả của các chân sút, là độ lì lợm của hàng thủ. Marseille mới để thua 29 bàn sau 32 vòng, chỉ đứng sau hàng thủ của Rennes (26 bàn thua), nhưng trong khi đội bóng trẻ của Frederic Antonetti càng chơi càng tệ thời gian gần đây (đã không thắng 6 vòng liên tiếp, và để thủng lưới 8 bàn trong 6 trận gần đây), thì Marseille ngày một nguy hiểm và thực dụng hơn.

Chìa khóa chiến thắng của họ, như đã nói, là hệ thống phòng ngự. Và khi mà các trung vệ của họ đều dày dạn kinh nghiệm, mạnh về phán đoán, nhưng đeo bám và chơi đối kháng không tốt do thể lực suy giảm vì tuổi tác (Heinze và Diawara đều đã 33 tuổi), thì vai trò của các tiền vệ trung tâm, lá chắn từ tuyến hai, đặc biệt nổi bật. Trong đó, trên phương diện phòng ngự, không ai nổi bật như Mbia.

Dữ dằn, càn quét và đa năng

Tuyến tiền vệ là trái tim của Marseille, và HLV Deschamps thường tạo đột biến bằng những lần thay người ở khu vực này, chứ không phải hàng công. Bằng cách thay đổi cấu trúc 3 tiền vệ giữa sân, ông thay đổi sơ đồ, nhịp độ thi đấu và tính cân bằng của toàn đội. Nếu cả 3 đều là mẫu tiền vệ thủ (Mbia - Kabore - Cisse), Marseille sẽ đá phòng ngự gần như tuyệt đối. Nếu chỉ có một tiền vệ thủ (4-1-2-3), đội bóng sẽ tấn công. Cách sắp xếp cân bằng nhất là một tiền vệ thủ (Mbia), một tiền vệ đá con thoi (thường là Cheyrou) và một tiền vệ công (Lucho Gonzalez).

Mbia là cầu thủ duy nhất hiện tại có thể giúp Marseille chuyển đổi một cách cơ động giữa các hệ thống, mà vẫn đảm bảo được sự chắc chắn trong phòng ngự. Khi ông Deschamps cần bố trí sơ đồ 4-1-2-3, với 2 tiền vệ thiên về tấn công ở giữa sân, thì cái “mỏ neo” trên hàng tiền vệ chỉ có thể do Mbia đảm nhiệm. Kabore và Cheyrou có thể hợp thành một tấm lá chắn lý tưởng ở giữa sân (Kabore thiên về tranh chấp, còn Cheyrou phán đoán, cầm nhịp tốt), nhưng để phòng ngự một cách độc lập, trong vai trò chốt chặn cuối cùng ở tuyến hai, thì chỉ Mbia là phù hợp.

Anh chơi bao quát, càn quét tốt nhất ở hàng tiền vệ Marseille, và cũng thật sự dữ dằn khi cần, để làm điểm tựa tinh thần cho đội bóng (Mbia đã phải 6 thẻ vàng và một thẻ đỏ ở Ligue 1 mùa này, nhiều nhất đội). Đôi khi, trong thời điểm Marseille phải giữ tỉ số bằng mọi giá, ông Deschamps cũng có thể kéo Mbia về chơi như một hậu vệ thứ năm, và anh vẫn chơi rất ổn, nhờ sự đa năng.

Eduardo Cisse có thể đảm nhiệm vai trò chốt chặn cuối cùng trên hàng tiền vệ, nhưng anh phán đoán không tốt và lúng túng khi phải chống phản công (Auxerre lại là đội phản công rất tốt). Kabore có những phẩm chất tương tự Mbia, nhưng việc “xuất thân” là một hậu vệ cánh cũng khiến ý thức tuân thủ chiến thuật của anh hạn chế hơn cầu thủ người Cameroon. Cheyrou chỉ cầm nhịp tốt, còn Lucho chỉ chuyền được bóng khi có ai đó che chắn cho anh.

Sau Auxerre sẽ là chuyến làm khách vô cùng quan trọng trước Lyon, và trên chặng đường còn lại, ông Deschamps sẽ phải tìm mọi cách xua tan nỗi nhớ Mbia.

Dự đoán: 2-1

Ban Cầm


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm