Isco sẽ đi theo con đường của Luis Enrique?

10/03/2014 20:24 GMT+7 | Real Madrid

(giaidauscholar.com) - Isco suýt chuyển sang Manchester City vào mùa hè năm trước, để rồi lại quyết định không dùng đến cuốn hộ chiếu Anh nữa vì cuộc gọi từ Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid. Liệu Isco có cảm thấy tiếc nuối vì quyết định ấy? Có thể, nhưng thời gian này ở Bernabeu có lẽ đã cho Isco bài học đắt giá, rằng tài năng đôi khi chưa đủ để trở thành cầu thủ lớn.

Cách đây chừng 6 tháng, Isco còn có tên trong danh sách triệu tập đội tuyển Tây Ban Nha. Bây giờ, cơ hội dự World Cup của anh trở nên nhỏ nhoi bởi tại Real Madrid anh đang là dự bị. Vốn là một tiền vệ tấn công biết ghi bàn, bây giờ Isco đang phải cố kiếm thời gian ra sân trong vai trò khác. Anh đã được Carlo Ancelotti trao cho những vai trò khác nhau trong thời gian gần đây để bù đắp cho thực tế rằng cựu cầu thủ của Malaga không còn chỗ đứng trong đội hình xuất phát nữa.

Carlo Ancelotti đã ví Isco như một Clarence Seedoft mới. Seedoft khởi nghiệp trong vai một cầu thủ tấn công, thậm chí là một cầu thủ chạy cánh, nhưng lại đạt tới đỉnh cao sự nghiệp trong vai trò một tiền vệ trung tâm đơn thuần. Ở tuổi 19 với chức vô địch Champions League cùng Ajax, Seedorf đã kịp tìm ra vị trí thích hợp cho mình trước khi đặt chân tới Real Madrid và sau đó là AC Milan.

Còn với Isco, anh không có thể chất của Seedoft và khi rời Malaga, Isco vẫn chưa phát hiện ra vị trí thích hợp cho mình. Ancelotti đã khen ngợi sự hy sinh của anh cho tập thể, nhưng để thực sự trở thành một cầu thủ bất khả xâm phạm trong mắt ông, Isco còn phải tiến bộ rất, rất nhiều. Trước mắt Isco không chỉ là cuộc chiến trên sân cỏ, mà còn cả cuộc chiến trong phòng tập, tập giảm cân, luyện cơ bắp và rèn sức bền.

Nếu Isco muốn rời Real Madrid để làm thủ lĩnh ở một nơi khác, chúc anh may mắn. Còn nếu muốn ở lại chiến đấu, thứ bóng đá mà anh mang tới sẽ phải thay đổi vì lợi ích tập thể. Ở bất cứ nơi nào cũng vậy, tầm quan trọng của một cá nhân sẽ được đánh giá qua lăng kính của những người xung quanh, chứ không phải từ góc nhìn của bản thân.

Dù sao thì Isco cũng chẳng phải là fan của Real Madrid, anh yêu mến Barcelona và đã thẳng thừng từ chối đề nghị hôn lên ngực áo Real trong ngày ra mắt ở Bernabeu. Biết đâu một vụ đào tẩu kiểu Luis Enrique lại có ích cho cầu thủ trẻ người Andalucia. Enrique năm xưa đã rời Real để tìm đến với tình yêu đích thực của mình và gắn bó với Camp Nou cho tới tận ngày giải nghệ. Isco cũng có thể đi theo con đường ấy.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm