Bayern lập kỷ lục ở Champions League: Hai bộ mặt của Bayern

10/12/2010 12:03 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) -  Sa sút thảm hại tại mặt trận Bundesliga nhưng bay cao ngất ngưởng ở đấu trường Champions League, Bayern đang thể hiện hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược. Tuy nhiên, việc lập nên kỷ lục ở Champions League chắc chắn không thể khỏa lấp hết nỗi buồn ở Bundesliga của thầy trò huấn luyện viên Louis van Gaal.

Với việc khép lại vòng bảng bằng chiến thắng 3-0 trước Basel trên sân nhà, Bayern đã thu về 15 điểm và ghi được 16 bàn thắng. Đó là thành tích tốt nhất mà một đội bóng Đức giành được trong lịch sử tham dự Champions League. Chỉ tính riêng ở vòng bảng Champions League mùa này, Bayern là đội có số điểm cao thứ hai, bằng Chelsea và Shakhtar, chỉ xếp sau Real Madrid (16 điểm). Đội bóng Đức cũng sở hữu hàng công có thành tích đứng thứ ba, xếp sau bộ đôi đến từ thủ đô London của nước Anh, Tottenham và Arsenal (18 bàn). Những con số thống kê đó đã đủ sức phản ánh một bộ mặt đầy ấn tượng của Bayern ở Champions League, đấu trường mà họ đang là đương kim á quân.

Bayern đang thể hiện 2 bộ mặt trái ngược ở Bundesliga và Champions League, Ảnh Getty

Ở trận đấu với Basel, huấn luyện viên Van Gaal đã tạo cơ hội cho một số cầu thủ trẻ được ra sân, trong đó có thủ môn Thomas Kraft, trung vệ Breno và hậu vệ cánh trái Diego Contento. Ở tuyến giữa, nhà cầm quân người Hà Lan quyết định sử dụng Toni Kroos đá cặp tiền vệ phòng ngự với Mark van Bommel và đẩy Bastian Schweisteiger lên cao, đá như một hộ công. Sát cánh cùng Schweinsteiger là Thomas Mueller bên cánh phải và Franck Ribery bên cánh trái, tất cả hỗ trợ cho trung phong cắm Mario Gomez. Khi “Super Mario” không còn giữ được hiệu suất ghi bàn đáng nể như trong thời gian qua thì các đồng đội của anh đã làm thay nhiệm vụ đó. Ribery lập cú đúp, còn Anatoliy Tymoschuk được kéo về đá cặp trung vệ cùng Breno, ghi bàn còn lại, mang về chiến thắng 3-0 cho Bayern trước Basel.

Nhưng khác với mùa giải trước, mọi thứ liên quan đến Bayern không còn mang một màu hồng ở mùa giải này. Trái ngược với phong độ thuyết phục ở đấu trường Champions League, Bayern thể hiện một bộ mặt hoàn toàn trái ngược, bạc nhược ở mặt trận Bundesliga. Khoảng cách 17 điểm kém đội đầu bảng Dortmund sau 15 vòng đấu là một tín hiệu báo động đỏ đối với thầy trò huấn luyện viên Van Gaal. Thôi nói đến việc bảo vệ danh hiệu vô địch mà lúc này, nhiệm vụ lọt vào Top 3 khi mùa giải khép lại để có trong tay tấm vé dự Champions League cũng trở nên hết sức nặng nề với Bayern. Thất bại 0-2 trên sân của Schalke ở vòng đấu vừa qua lại giáng thêm một đòn nặng vào nỗ lực tìm lại chính mình của đội bóng đang giữ chiếc Đĩa bạc.

Bayern cũng như các đội bóng khác phải chờ đến ngày 17/12 tới để biết đối thủ của mình ở vòng 1/8. Với việc giành được ngôi đầu bảng, xác suất Bayern phải gặp đối thủ mạnh là không quá cao, và họ có lợi thế được đá trận lượt về trên sân nhà. Vòng 1/8 sẽ khởi tranh vào tháng 2/2011 và khi đó, Bayern nhiều khả năng sẽ chào đón sự trở lại của đội hình mạnh nhất, với cặp tiền vệ Franck Ribery - Arjen Robben cùng chân sút chủ lực Miroslav Klose. Từ nay đến thời điêm đó, Bayern sẽ phải dốc toàn bộ sức lực cho đấu trường Bundesliga, nơi họ phải lọt vào Top 3 bằng mọi giá, nếu không muốn phải vắng mặt ở Champions League mùa giải 2011-2012 mà sân nhà của họ, Allianz Arena, sẽ là nơi đăng cai trận chung kết.

Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm