Chí Trung từng bị đuổi khỏi nhà đêm giao thừa

24/01/2009 14:50 GMT+7 | Văn hoá

Khi nói mục đích đến thăm để tìm hiểu về tuổi của anh, vẫn điệu cười tít mắt quen thuộc và giọng hài hước anh “phỏng vấn” trước “Giỏi thế. Sao lại biết mình sinh năm con trâu vậy?”.

Nụ cười đời thường của NSƯT Chí Trung.

Tôi là con trâu cứng đầu, nhưng cứng... ngu!

Đàm đạo với anh về số mệnh của những người tuổi trâu, anh châm thuốc rít một hơi rồi thở dài tự nhận mình là con trâu cứng đầu nhưng cứng ngu. Bởi lúc nào cũng thẳng thắn, bộc trực nên nhiều người không thích. Vì cái “ngu” ấy của anh, mà nhiều lúc thành ra bị ghen ghét và hỏng việc.

Anh bảo, bây giờ cũng đang phải tập “ngoáy đầu” để bớt “cứng” hơn, nhưng không vì thế mà anh qụy lụy và làm những việc trái lương tâm mình. Anh là con người cầu toàn, có khát vọng nhưng không muốn phải hy sinh cái gì nên chẳng bao giờ theo đuổi đến cùng. Nhưng đổi lại, anh thấy mình có cái “số sang”, nên dù khoác cái gì lên người, đắt hay rẻ, đi đâu ai cũng tưởng giàu có và được quý mến. “Cái “sang” này đã nhiều lần giúp tôi vượt qua những bận túng quẫn, phải đi vay tiền đấy” – anh hóm hỉnh nói.

Nhắc đến những cái Tết trong quá khứ, giọng anh như chùng xuống. Từ nhỏ, phải sống trong sự mặc cảm của đứa trẻ thiếu vắng cả cha lẫn mẹ, nên anh tự lập rất sớm và có phần hơi cô độc. Anh tâm sự: “Tính tôi thẳng thắn và thích giãi bày những khó khăn, những trải nghiệm về cuộc đời mình. Nhưng điều đó vô tình đã làm mẹ tôi buồn. Bà khóc và giận tôi nhiều lắm. Bố tôi bây giờ cũng đang phải chạy thận thường xuyên ở bệnh viện...”. Anh không muốn nhắc lại chuyện cũ bởi những đau buồn đã qua. Anh thông cảm, hiểu và tha thứ tất cả.

Ba thế hệ trong gia đình NSƯT Chí Trung.

Với những người nghệ sỹ như anh, những ngày Tết lại là những ngày bận rộn nhất vì nhận được rất nhiều lời mời diễn. Chuyện anh vắng mặt trong những ngày lễ, Tết đã trở nên quá quen thuộc với các thành viên trong gia đình. Nhưng mấy năm trở lại đây, anh không nhận nhiều show diễn ngoài như trước, để dành thời gian cho gia đình. Đấy cũng là cách để anh bù đắp cho những người anh luôn yêu quý mà có lúc vì mải kiếm tiền anhđãsao nhãng.

Những cái Tết mà anh không thể nào quên, nó ám ảnh trong ký ức của anh lại là những đêm giao thừa anh bị “đá” ra đường để năm mới quay về xông nhà. Mặc dù được mọi người tin tưởng giao cho nhiệm vụ xông đất lấy may đầu năm, nhưng vào thời khắc giao thừa, một mình lang thang ngoài phố trong tiếng pháo nổ, đối với đứa trẻ khác có thể rất vui, nhưng với anh thì luôn cảm thấy cô đơn.

"Nếu biết xung tuổi đã không lấy Ngọc Huyền”

Đã lâu lắm rồi, phải đến 15 năm Ngọc Huyền mới quay trở lại màn ảnh trong bộ phim “Những chàng rể họ Lê” và được giao luôn vai vợ nhân vật do Chí Trung đóng. Anh cười cho biết, không có gì tuyệt bằng khi đóng phim với chính vợ mình, đặc biệt trong phim anh được sống lại cảnh vợ mang bầu. Cảm giác đó khiến anh bồi hồi nhớ lại những giây phút đầu tiên được làm cha. Giờ đây, những đứa con của anh đã khôn lớn: Thằng cả sắp tới sẽ sang Australia học thạc sỹ, đứa út sẽ qua Mỹ học đại học. Anh luôn tự hào vì đã lo cho các con được đầy đủ, nuôi dạy chúng ngoan ngoãn, học giỏi...

Hạnh phúc bên vợ và 2 con ngoan, học giỏi.
 
Nhiều người thường lấy hạnh phúc của gia đình anh để ca ngợi khiến đôi khi anh chị phát ngượng. Chia sẻ bí quyết, anh cười và nói: “Tại cô ấy hết. Chỉ vì cô ấy biết giữ “lửa”, nên chẳng có cám dỗ nào lôi được tôi thoát khỏi cô ấy cả”. Anh kể, đi biểu diễn xa có rất nhiều phụ nữ hâm mộ và dành cho anh tình cảm chân thành, thậm chí có cả những cô gái làm tiền nhắn tin cho anh vào lúc nửa đêm với những lời lẽ ngọt ngào đầy mời gọi.

Trước những cám dỗ đó, anh luôn nghĩ đến chị và cảm ơn cuộc đời đã cho mình người vợ biết hy sinh và vun vén để gia đình yên ấm. Anh bảo, hạnh phúc gia đình đối với anh cũng rất đơn giản. Cứ ngày nào cũng sống tốt với vợ, khi nhìn lại thấy ngày nào cũng vui vẻ. Nhưng nói thế thôi, vợ chồng nào mà chẳng có lúc giận dỗi “cơm không lành, canh chẳng ngọt”. Nhưng anh là người giỏi chống chế, những lúc như thế anh thường “lủi mất”, chờ khi cơn giận nguôi xuống mới tiếp tục nói chuyện. “Nhờ vậy, vợ chồng tôi ít khi giận nhau quá nửa ngày” – Chí Trung tự hào.

Là người làm nghệ thuật, nhưng anh chưa bao giờ tặng hoa hay quà cho vợ vào các ngày lễ như 8/3 hay Valentine... Bởi anh quan niệm những thứ đó không thiết thực bằng những hành động và tình cảm mà anh dành cho chị. Nhiều lúc anh cũng thương chị lắm, nhưng tại con người anh từ nhỏ đã độc lập và thiếu thốn tình cảm nên anh rất thực tế.

Sống với nhau gần mấy chục năm, nhưng chỉ vài năm gần đây chị mới “bỏ qua” anh về cái khoản vô tâm này. Chí Trung cao hứng nói đùa theo kiểu diễn hài: “Đấy! Yêu chị mày từ năm 17 tuổi, thế mà nhiều khi cô ấy vẫn không tin cô ấy chính là mối tình đầu. Cũng tại ngày xưa anh đẹp trai, nhiều cô theo, nhưng có mỗi cô ấy “dám” kiêu với anh nên anh tán bằng được. May ngày đấy không quan niệm tuổi tác, chứ bây giờ mà biết tuổi anh và chị xung nhau thì anh đã không lấy chị Huyền. Nhưng không lấy thì... tiếc lắm”.

Vợ chồng Chí Trung - Ngọc Huyền cùng nhìn một hướng.

Không thích phim Việt, kể cả phim mình đóng

Gần cả đời gắn bó với sân khấu và phim ảnh, nhưng Chí Trung thú nhận anh chưa bao giờ thích phim Việt, kể cả những phim có mình tham gia. Anh rất thần tượng phim Mỹ bởi tiết tấu nhanh, chặt chẽ và khoa học. Anh đam mê và có thể sống chết với nghề, nhưng những nhược điểm trong cách làm nghệ thuật của phim mình khiến anh cảm thấy buồn và lo lắng. Anh luôn mơ ước mở được một rạp kịch như Idecaf ở Sài Gòn, thèm được làm nghề đúng nghĩa. Nhưng chưa tìm thấy cơ hội để thực hiện được mong muốn đó. Anh thấy được nhu cầu của khán giả là rất lớn, song nhiều diễn viên vẫn quan niệm ỷ lại Nhà nước, không dám bước ra ngoài vì sợ không ổn định...

Nói về dự định đón Tết năm nay, sau phần thủ tục ngày Tết, anh và gia đình có thể về trang trại của mình ở Lương Sơn (Hà Nội) để nghỉ ngơi, thư giãn. Anh thích cái cảm giác ngồi “phưỡn rốn” câu cá tại ao nhà mình. Cảm giác bình yên, chỉ mình anh sống với cái phần ẩn chứa của tâm hồn mà đôi khi anh cũng không thể hiểu nổi..
 
Theo GĐXH 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm