Vì sao Fabregas sẽ ở lại Arsenal?

19/07/2010 12:11 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Nhiều dấu hiệu cho thấy, Fabregas sẽ không đi đâu cả ở mùa Hè này và tiếp tục gắn bó với Arsenal ít nhất thêm 1 năm.
 
1. Arsenal nhìn thấy cửa vô địch
 

Fabregas có thể sẽ ở lại với Arsenal - Ảnh Getty

Một sự thực rất ít người nhận ra: tính đến thời điểm này, Arsenal là đội chi tiền nhiều thứ 2 ở TTCN Premier League, chỉ kém Man City mà thôi. Liverpool đã bán Benayoun cho Chelsea và Insua cho Fiorentina và chỉ mới đầu tư 1,7 triệu bảng để mua cầu thủ trẻ vẫn còn vô danh Jonjo Shelvey từ Charlton. Chelsea có tân binh đáng kể duy nhất là Benayoun (5 triệu bảng) trong khi thanh lý hợp đồng những Joe Cole, Ballack, Deco và Belletti. M.U nhiều khả năng sẽ dừng chân ở 2 vụ đầu tư cho tương lai là Chris Smalling và Javier Hernandez, với tổng số tiền là 17 triệu bảng.
 
3 mùa Hè gần đây, Arsenal luôn phải tiễn đưa các ngôi sao, trụ cột. Họ thường bước vào mùa giải trong tình trạng bán thì nhiều, mua thì ít. Nhưng tính đến thời điểm này của Hè 2010, Arsenal vẫn chưa bán ngôi sao nào. Những người ra đi đều ở dạng thanh lý, hết hạn hợp đồng như Philippe Senderos, William Gallas, Mikael Silvestre, Fran Merida. Ngược lại, Pháo thủ đã đầu tư 19 triệu bảng để mua tiền đạo Marouane Chamakh từ Bordeaux (10,4 triệu - tiền lót tay) và trung vệ Laurent Koscielny từ Lorient (8,5 triệu).
 
Sự thay đổi này xuất phát từ tình hình tài chính khả quan của Arsenal và việc họ nhìn thấy cửa vô địch Premier League 2010-2011. Mùa trước, Arsenal đã bám sát cuộc đua giành chức VĐ cho đến cuối tháng 3 cho dù mục tiêu ban đầu chỉ là tốp 3. Mùa này, cửa vô địch sẽ rộng mở hơn khi bản thân họ có sự đầu tiên đáng kể trong khi các đối thủ trực tiếp Chelsea, M.U, Liverpool không hề mạnh hơn hoặc yếu đi.
 
Khi nhìn thấy cửa vô địch và nghiêm túc với tham vọng, Arsenal không có lý do gì để mất Fabregas - vốn là đội trưởng, là linh hồn, là người dẫn dắt lối chơi, là cây kiến thiết tốt nhất, là chân sút số 1 của đội bóng. Mất Fabregas tức là mất cầu thủ quan trọng nhất. Khi mất cầu thủ quan trọng nhất thì không thể nào mạnh hơn, mà sự ra đi của Vieira và Henry trước đây là bằng chứng.
 
Ngay ở lần đầu tiên Barca chính thức đặt vấn đề, Arsenal đã thẳng thừng từ chối. Còn hôm qua, HLV Wenger tỏ ra rất tức giận trước những tin đồn dồn dập: "Có quá nhiều lời nói, câu chuyện không cần thiết. Chẳng thể thoải mái gì khi nghe thấy chúng ngày này sang ngày khác. Cần phải chấm dứt ngay. Cesc là đội trưởng của chúng tôi, rất quan trọng đối với chúng tôi và đó là lý do chúng tôi không lắng nghe bất kỳ lời đề nghị nào. Vấn đề không phải là tiền bạc, mà là mong muốn giữ chân cậu ấy".
 Hãy tin lời Wenger, người đã rất kiên nhẫn chờ đợi ngày trở lại với đỉnh cao Premier League.
 
2. Barca muốn nhưng chưa cần
 
Từ sau trận CK World Cup 2010, cứ mỗi ngày đi qua là một cầu thủ Barca lên tiếng kêu gọi Fabregas trở lại. Hai đời chủ tịch Barca, từ Laport trước đây đến Rosell hiện tại không biết bao nhiều lần nhắc tên Fabregas. Barca luôn tự hào về lò đào tạo La Masia và ý muốn đưa sản phẩm của lò đào tạo này trở lại là điều dễ hiểu.
 
Nhưng từ "muốn" đến "cần" là khoảng cách không hề nhỏ. Họ muốn nêu họ nói. Nhưng nếu họ thấy cần, họ sẽ hành động, như cái cách họ giải quyết vụ David Villa chóng vánh trước thềm World Cup. Nếu thấy cần, Barca sẵn sàng phá két như thương vụ Ibrahimovic một năm về trước.
 
Barca chưa thấy cần vì Xavi vẫn còn ở đó, vẫn đang là tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. Nếu Xavi gãy chân, nghỉ hưu..., tóm lại là nghỉ thi đấu trong thời gian dài, Barca sẽ quyết đưa Fabregas trở lại bằng mọi giá. Nhưng hiện tại, Xavi vẫn lành lặn và Barca vẫn phải cân nhắc kỹ càng từng giá cho ý muốn.
 
3. Fabregas vẫn còn trẻ
 
Nên gác lại chuyện trái tim. Thời gian mà Fabregas gắn bó với Barca (1997 đến 2003) vẫn chưa bằng thời gian anh ở Arsenal (2003 đến nay). Nếu anh muốn trở lại Barca, nguyên nhân lớn nhất: những danh hiệu. 5 năm qua, Arsenal chẳng giành được danh hiệu nào. Trong 5 năm ấy, Barca đã 3 lần vô địch Liga và 2 lần bước lên đỉnh cao Champions League.
 
Xavi rất đúng khi nói rằng một tài năng như Fabregas mà đói danh hiệu thì quá bất công. Nhưng vấn đề là Fabregas vẫn còn rất trẻ. Anh chỉ mới tròn 23 tuổi cách đây 2 tháng. Nếu Fabregas ở tuổi 30 như Henry 3 năm về trước, anh sẽ quyết trở về Barca để điền thêm những danh hiệu vào bản lý lịch của mình.
 
Bây giờ, khi cơ hội còn rất nhiều, anh không thể không cân nhắc, nhìn trước nhìn sau. Đến Barca bây giờ, vai trò của anh sẽ như thế nào? Khả năng lớn là anh phải chấp nhận dự bị, chờ đợi Iniesta tái phát chấn thương, tận dụng cơ hội Xavi được cho nghỉ ở các trận đấu ít quan trọng. Liệu Fabregas có sẵn sàng đón nhận những danh hiệu ở vai trò dự bị?
 
Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm