Tây Ban Nha có phát hiện mới Sergio Busquets: Hãy quên Senna đi!

08/09/2009 12:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Trước khi trận đấu với Bỉ diễn ra, người ta đã nói rất nhiều về Marcos Senna. Về sự trở lại của anh sau một thời gian dài vắng bóng, về hi vọng sẽ có những khởi sắc trong lối chơi của đội tuyển khi có anh, và rồi lại về nguy cơ anh không thể ra sân vì thể lực không đảm bảo. Thế nhưng đến khi hết trận, tuyệt nhiên không thấy ai nhắc đến tiền vệ gốc Brazil nữa. Ai có thể đưa “Người thép” vào chốn lãng quên vậy?

Với người ngoài, việc Del Bosque tung Busquets vào sân ngay từ đầu ở trận gặp Bỉ là một canh bạc lớn đầy mạo hiểm. TBN đang ở trong một thời kỳ đầy gian khó và hết sức nhạy cảm, vậy mà “Ngài râu kẽm” lại dám trao cờ lệnh vào tay chàng trai trẻ Busquets, người năm nay chỉ 21 tuổi, mới có hơn 1 năm thi đấu đỉnh cao và kinh nghiệm ở đội tuyển gần như bằng không. Thế nhưng với cá nhân Del Bosque, thì đó đơn giản chỉ là vấn đề của niềm tin. Không dưới một lần, cựu HLV của Real Madrid nói rằng ông tin đội tuyển đã tìm ra được một người đủ khả năng thay thế xứng đáng cho Senna, và người đó chính là Busquets. Tiền vệ trẻ của Barca chính là điểm sáng hiếm hoi mà Del Bosque tìm thấy được giữa một rừng những thất vọng của Confed Cup 2009.

Ở Riazor, ấn tượng rõ nét nhất mà Busquets để lại là cú tắc bóng khá hiểm nhằm vào tiền vệ Jan Vertonghen của Bỉ khi cầu thủ này đang chuẩn bị khởi xướng một đợt phản công có khả năng gây nguy hiểm. Nhưng chỉ có thế. Trong phần còn lại của trận đấu, cái tên Busquets gần như không tồn tại trong mắt các khán giả. Đó âu cũng là điều dễ giải thích, bởi Busquets không thuộc mẫu cầu thủ buộc người ta phải nhớ đến mình. Anh không có kỹ năng sút xa và chuyền dài của Xabi Alonso, không có tốc độ và sự lắt léo của Silva, mà cũng chẳng có những đường chọc khe sắc như dao cạo của Xavi. Về số lần uy hiếp khung thành đối phương, anh thậm chí còn không bằng trung vệ Pique, người đã có một pha băng lên nhận bóng và ghi bàn không khác gì một tiền đạo.

Thế nhưng với những người làm chuyên môn, Busquets chính là một trong không nhiều những người xứng đáng nhận điểm 10 tuyệt đối ở trận đấu với Bỉ. Người ta nhìn thấy ở anh một Marcos Senna thứ hai. Cũng bền bỉ trong từng bước di chuyển. Cũng chính xác ở khả năng phán đoán. Cũng mạnh mẽ trong những pha tắc bóng. Và đặc biệt là cũng rất gọn ghẽ trong mỗi pha xử lý. Giống như Senna ở EURO 2008, Busquets là người tạo ra sự cân bằng trong lối chơi quá thiên về tấn công của TBN, là người duy nhất nghĩ tới sự an nguy của khung thành đội nhà trong khi phần còn lại đang lao lên phía trước, là người cung cấp chất thép cho một đội bóng vốn đã có quá nhiều nghệ sỹ. Nhiệm vụ này, những người như Xabi Alonso, Xavi hay Cesc Fabregas không thể nào cáng đáng nổi.

Sau trận đấu với Bỉ, Busquets đã nhận được rất nhiều lời ngợi khen; trong đó, giá trị nhất tất nhiên là lời chúc mừng từ HLV trưởng Del Bosque. Xavi, đồng đội của Busquets ở Barca, cũng tỏ ra bị ấn tượng rất mạnh bởi tốc độ hòa nhập nhanh không tưởng của cậu em: “Cứ như thể cậu ấy đã chơi bóng cho đội tuyển cả đời rồi vậy”. Quả thật, mọi chuyện với Busquets đã diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi anh chưa kịp nhìn lại những cột mốc đã qua thì những sự kiện mới đã ập tới. Ai tin là một người đã có trong tay những 5 chiếc Cúp như Busquets cách nay hơn 1 năm còn chơi ở giải hạng Ba (trong màu áo Barca B)? Cũng như thế, ai tin là một người có thể khiến Senna bị lãng quên như Busquets lại chỉ mới ra mắt đội tuyển cách nay hơn 4 tháng?

 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm