Franck Ribery: Hít đất, để thấy trời cao

24/11/2011 12:33 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Sau bàn mở tỉ số, Ribery mất đà và ngã dúi dụi, nhưng anh đứng dậy rất nhanh, chạy ra góc cột cờ, và lần này thì chủ động nằm xuống để… thực hiện động tác hít đất. Một màn ăn mừng ngộ nghĩnh. Dưới cái lạnh -1 độ C ở Munich, “Gã mặt sẹo” đã tìm lại được cảm giác ấm áp, sau 3 năm đầy biến động tưởng chừng đã khiến anh phải thân bại danh liệt. Một cách hình tượng, 3 năm qua của Ribery gói gọn trong khoảnh khắc ăn bàn ấy. Sau bàn thắng, tượng trưng cho vinh quang, là một cú vấp ngã. Và sau vấp ngã, lại là đứng lên, rồi thanh thản với hiện tại đến mức có thể đùa cợt với những gì đã trải qua.


Franck Ribery đã ăn mừng bàn thắng đầu tiên bằng cách… hít đất - Ảnh Getty

Một năm rưỡi trước đây thôi, anh đã chơi trận bán kết Champions League lượt đi trước Lyon với cái đầu chỉ chực nổ tung của một kẻ đang chờ phán quyết về vụ cáo buộc mua dâm vị thành niên. Trận ấy, Ribery “nổ” thật. Anh giẫm lên chân Lisandro Lopez một cú khá độc địa và phải nhận thẻ đỏ, bị treo giò 3 trận và mất luôn chung kết. Hơn một tháng sau, khi vụ mua dâm gái vị thành niên vẫn đang được điều tra, Ribery là một trong những “thủ phạm” chính của scandal bỏ tập ở đồi Knysna, một vết nhơ của đội tuyển Pháp ở World Cup diễn ra tại Nam Phi. Chưa hết, mùa Hè năm ngoái, anh cũng đã phải trải qua những giờ phút rất mệt mỏi trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với Bayern, sau nhiều ngày tranh cãi và đàm phán. Thời điểm ấy, Arjen Robben mới là ngôi sao số một, còn Ribery không những dính vào quá nhiều rắc rối, mà bắt đầu cảm thấy độ mẫn cảm với những chấn thương của anh ngày một gia tăng.

Mùa Hè năm nay đã bắt đầu với Ribery bằng một chấn thương sau khi dự vòng loại EURO 2012, và “Gã mặt sẹo” đã phải rất nỗ lực mới có thể bình phục đúng thời điểm mùa giải bắt đầu. Kể từ đó đến nay, anh đã gánh lấy toàn bộ khối lượng công việc rất đáng kể trên hàng công, thay cho cả Robben. Không những vẫn giữ vai trò dẫn dắt thế trận tấn công, Ribery còn đích thân tạo ra đột biến, bằng những cú đi bóng đảo ngoặt liên tục từ cánh phải, hoán chuyển vị trí liên tục trên hàng công và chiếm khoảng trống dứt điểm ngay khi có thể. Sự mềm mại và tinh tế của anh vẫn nguyên vẹn. Như khi là người đầu tiên chạm bóng giữa một rừng áo vàng ở bàn mở tỉ số, và đảo người cực nhanh qua thủ môn đối phương, trước khi đưa bóng vào lưới trống ở bàn ấn định 3-1. Đó là các bàn thứ 8 và thứ 9 của Ribery mùa này. Trước chiến thắng Villarreal, thì anh đã được cứu một “bàn thua” giống như cái thòng lọng đã treo gần cổ trong 3 năm: Ribery đã thoát khỏi các cáo buộc mua dâm vị thành niên.

Cú đúp ở trận thắng này giống như một sự giải tỏa với Ribery, và màn hít đất ngộ nghĩnh chẳng khác nào một tuyên bố rằng thành quả hiện nay được tạo dựng từ lao động và những giọt mồ hôi thật sự. Hít đất, để thấy bầu trời lại cao vòi vọi, không phải bằng mắt thường, mà bằng cảm xúc tạo nên từ những thăng trầm đã trải qua. Mùa Champions League này, Ribery sẽ là điểm tựa chính của Bayern.

PAN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm