Cuộc đua Scudetto: Juve không hoàn hảo, nhưng…

06/02/2012 17:22 GMT+7 | Juventus

(TT&VH Online) – Juve lại hòa nhưng hãy tin rằng Bianconeri vẫn là ứng viên số 1 cho Scudetto mùa này. Đơn giản vì trong tất cả các đội bóng của Serie A lúc này, họ có ít khiếm khuyết và vấn đề nhất.

Và nữa, họ có may mắn. Mà như thế là đủ để trở thành ứng viên vô địch số 1 rồi. Trận hòa Siena tối qua là trận hòa thứ 9 của Juve từ đầu mùa. Trong số 20 đội bóng, chỉ có Napoli (hòa 10 trận) là hòa nhiều hơn họ. Đúng là Juve rất hay để mất điểm trước các đội bóng được đánh giá thấp hơn. Đúng là Juve đã có ít nhất 4 trận hòa đáng tiếc trên sân nhà cho tới lúc này (với Bologna, Genoa, Cagliari, Siena). Thế nên, mới nói đội bóng của Conte không hoàn hảo. 



Sự xuất hiện của Conte làm Juve đổi thay - Ảnh Getty

Việc Juve hay để mất điểm trước các đội bóng nhỏ cũng gần giống việc Milan thường tỏ ra “sợ hãi” trong những cuộc đối đầu với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp mùa này vậy. Nhưng dù bạn là CĐV đội nào hay đơn giản bạn là người hâm mộ trung lập thì tôi vẫn khẳng định với bạn rằng Juve là ứng viên số 1 cho Scudetto.

Chúng ta không bàn về chiến thuật vì chuyện đó đã nói nhiều và cũng chẳng có gì mới mẻ cả. Ở đây chỉ nói đến những khía cạnh tâm lý, tinh thần, và những may mắn mà Juve đang sở hữu. Đầu tiên phải nói rằng bất kể là đá với đội nào và kết quả trận đó ra sao thì ở trận kế tiếp tinh thần thi đấu của Juve dưới thời Conte vẫn không thay đổi. Họ vẫn tấn công miệt mài, di chuyển không ngừng. Họ vẫn quyết tâm trong từng pha bóng. Vẫn khát khao chiến thắng như chưa từng thắng bao giờ. Chơi được như thế đã là một phẩm chất của nhà vô địch rồi.

Sở dĩ Juve làm được điều đó chính là do họ bị “bỏ đói” danh hiệu nhiều mùa qua. Khi trải qua nhiều mùa giải trắng tay thì các cầu thủ đều khát khao chiến thắng. Đó là chuyện rất đỗi bình thường. Và nữa, Conte biết cách truyền cho các cầu thủ của anh lòng nhiệt tình và quyết tâm rực lửa. Anh truyền cho họ cảm giác khát khao, thèm muốn thành công. Không chỉ bằng những lời nói mà bằng cả cách anh thể hiện mình trên sân. Từ cách anh rời khu vực kỹ thuật để chỉ đạo họ đá cho tới cách anh ăn mừng chiến thắng cùng họ. Tất cả toát lên một bầu máu nóng và nhiệt huyết tràn đầy.

Hơn nữa, Juve mùa này có nhiều tân binh mà nhiều người trong số họ chưa có danh hiệu lớn nào trong sự nghiệp nên họ càng khát khao chiến thắng. Một yếu tố khác là nền thể lực của cầu thủ Juve mùa này tốt hơn các đối thủ cạnh tranh của họ do họ không phải đá cúp Châu Âu và họ đa phần cũng đang ở vào độ tuổi còn sung sức.

Cuối cùng, chúng ta nhắc đến vận may. Nhà vô địch nào cũng cần có may mắn dù rằng chẳng có chiếc cúp nào được sinh ra hoàn toàn nhờ vận may. Juve may mắn vì mùa này họ không gặp phải nhiều ca chấn thương và tất nhiên là cũng không có nhiều trường hợp chấn thương dài hạn của các trụ cột.

Juve may mắn vì đối thủ cạnh tranh Scudetto số 1 của họ là Milan cũng thường xuyên hụt bước đúng lúc Bianconeri gặp vấn đề. Hãy xem tại sao lúc Juve để Cagliari cầm hòa 1-1 ngay ở Turin thì Milan lại để thua Inter 0-1? Tại sao lúc Juve một lần nữa bị Siena chia điểm thì Milan cũng chỉ có được 1 điểm trên sân nhà trước Napoli? Sao mọi chuyện lại trở nên trùng hợp như vậy? Hãy gọi đó là vận may. Vận may không do Juve tạo ra nhưng đang mỉm cười với Juve. Juve may mắn vì Milan mùa này có quá nhiều bất ổn nhân sự do cầu thủ trụ cột của họ cứ thi nhau chấn thương.

Để thành công, nhiều khi người ta chỉ cần một chút may mắn là đủ. Đằng này khi vận may đã mỉm cười với Bianconeri không chỉ một lần thì có lẽ thần may mắn đã chọn Juve  để quyết trao Scudetto mùa này cho họ rồi dù rằng mùa giải vẫn còn dài. Tất nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là sự xuất hiện của Conte trên ghế nóng và chiến dịch chuyển nhượng cầu thủ rất đúng đắn của Bianconeri trong mùa giải đang diễn ra. Nhưng may mắn đã ở bên Juve hơn một lần từ đầu mùa. Hãy tin đó là phước lành của Chúa ban cho nhà VĐ.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm