21h30 ngày 9/3, Schalke - Dortmund: Champions League thắp lửa cho derby

09/03/2013 07:28 GMT+7 | Bóng đá Đức

(giaidauscholar.com) - Khao khát giành vé dự Champions League mùa tới của Dortmund và Schalke hứa hẹn sẽ thắp thêm lửa cho trận derby vùng Ruhr thứ 142 vốn đã rất sôi sục những ngày qua.

* Lượt đi Schalke thắng 2-1

Cuộc so tài giữa Dortmund và Schalke, trận đấu được trang Bundesliga.com gọi là “Mẹ của các trận derby”, luôn được chờ đợi, không chỉ vì những gì diễn ra trên sân.

Chưa đá đã nóng

Kevin Grosskreutz mới chơi cho Dortmund 3 năm, nhưng giờ đã căm ghét Schalke như thể có thâm thù từ muôn kiếp trước. Anh bảo rằng mình sẽ từ mặt con trai nếu dám cổ vũ Schalke. Hay Christoph Metzelder, từng là đội trưởng của Dortmund, nhưng khi chuyển sang Schalke đã tuyên bố rằng đánh bại được “Vàng-Đen” còn quan trọng hơn vô địch Bundesliga.

Ngoài Metzelder, trong lịch sử, cũng chỉ có 5 cầu thủ khác dám khoác áo cả hai đội gồm Stan Libuda, Steffen Freund, Andreas Moeller, Ingo Anderbruegge và Jens Lehmann. Andreas Moeller, một trong 6 người dũng cảm, đến giờ vẫn run bần bật khi nhắc tới trận Revierderby: "Đó là trận đấu tôi mong chờ nhất. Các CĐV sẽ không dễ tha thứ nếu đội nhà thất bại”. 

Cựu danh thủ Rudi Assauer từng cho rằng các CĐV vùng Ruhr là những người yêu bóng đá nhất và đôi khi cư xử rất cực đoan. Từ những năm 1960, trận Revierderby đã huy động một lượng lớn cảnh sát để trấn áp đám đông. Mùa 1969-70, có một chuyện hy hữu xảy ra: Friedel Rausch của Schalke bị một chú chó nghiệp vụ của cảnh sát cắn ngay trên sân. Từ đó, cứ mỗi khi thấy Rausch trên đường là các CĐV Dortmund lại làm bộ "sủa" ầm lên, thậm chí có người còn đánh danh thủ này một trận trối chết.

Hiện nay, các CĐV của hai đội vẫn giữ nguyên chất máu lửa tới quá khích của mình. Ở trận lượt đi, trước giờ bóng lăn, hàng trăm CĐV hai bên lao vào đánh nhau và "tiện thể tẩn luôn cả cảnh sát. Để giải tán những hooligan này, các cảnh sát Dortmund đã phải dùng hơi cay, vòi nước và cả ngựa để chia đám đông thành từng nhóm nhỏ rồi bắt giữ những tên cầm đầu. Ít nhất có tới 200 kẻ quá khích đã bị bắt giữ.

Trong trận lượt về này, cảnh sát cho rằng tình hình có thể còn tồi tệ hơn bởi có tới 7.000 CĐV Dortmund sẽ tới ủng hộ đội nhà. Ngay giữa tuần, khoảng 120 hooligan đã "khởi động" với những trận đánh nhau kinh hoàng bằng đá, hơi cay và cả dao. Tính tổ chức của những nhóm hooligan hiện cũng tinh vi hơn hẳn khi lôi kéo được cả các băng đảng từ Macedonia sang. Để kiểm soát tình hình, cảnh sát đã cho theo dõi khắp nơi bằng camera và thắt chặt an ninh tới mức cao nhất có thể.

Dortmund phục hận?

Trên sân cỏ, chắc chắn cuộc so tài giữa hai bên cũng diễn ra quyết liệt không kém. Dortmund đã thua trận lượt đi, với màn trình diễn được hậu vệ Lukasz Piszczek mô tả là tệ hại nhất trong nhiều năm qua. Xét riêng yếu tố thành tích, Dortmund cũng cần giành trọn 3 điểm trước Schalke để xây chắc ngôi nhì bảng đang bị Leverkusen (chỉ kém 1 điểm) nhòm ngó.

Xét về phong độ, Dortmund đang trở lại, với những màn trình diễn xuất sắc trước Hannover rồi Shakhtar. Giữa tuần qua, HLV Lucescu của Shakhtar cũng phải thừa nhận: “Dortmund quá mạnh, họ xứng đáng giành chiến thắng”. Còn Schalke cũng chấm dứt được chuỗi trận tệ hại khi bất bại 4 trận gần đây (2 trận gần nhất toàn thắng). Schalke cũng khát khao giành trọn 3 điểm bởi nếu thắng, họ sẽ tiến gần, thậm chí chiếm được vị trí thứ 4 ngay vòng này.

Tối nay, Schalke gặp đôi chút bất lợi khi tiền vệ năng nổ Jermaine Jones bị treo giò, phải thay bằng Marco Hoeger không thật sự chắc chắn. Tuy nhiên, Dortmund cũng không có lực lượng tốt nhất khi cả 2 “máy quét” là Sven Bender và cả Sebastian Kehl có thể vắng mặt. Nếu vậy, HLV Klopp sẽ phải sử dụng 2 tiền vệ thiên về tấn công, có lối chơi giống hệt nhau là Ilkay Guendogan và Nuri Sahin, tức nguy cơ gãy tuyến giữa là khá cao.

Tin vui cho Dortmund là trung vệ Mats Hummels sau một thời gian vắng mặt nhiều khả năng sẽ kịp dự trận derby cùng Ruhr thứ 142. Sự xuất hiện của Hummels sẽ giúp HLV Klopp yên tâm hơn bởi thời gian qua, người đóng thế Felipe Santana đã mắc nhiều sai lầm, khiến đội nhà không ít lần thót tim. Với Hummels, ngay cả khi bị gãy tuyến giữa, Dortmund cũng không phải lo ngại bởi có thể chuyển sang chơi phòng ngự phản công với những cầu thủ có tốc độ kinh hoàng như Marco Reus hay Mario Goetze.

Dự đoán: 1-2

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm