Ballack chính thức vắng mặt World Cup: Thảm họa cho ĐT Đức

18/05/2010 09:15 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Cú sốc cho ĐT Đức khi World Cup chỉ còn 24 ngày: Thủ quân Michael Ballack chắc chắn không thể đến Nam Phi vì chấn thương mắt cá.

Ballack đã dính chấn thương sau cú vào bóng ác ý của Kevin-Prince Boateng khi Chelsea gặp Portsmouth trong trận CK Cúp FA ở Wembley hôm thứ Bảy vừa qua. Chelsea đã hoàn thành cú đúp lịch sử nhưng Ballack lại mất World Cup và có lẽ không bao giờ lại tham dự giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh này khi anh đã 33 tuổi.

Michael Ballack chắc chắn không thể
 đến Nam Phi vì chấn thương 

Vào đêm Chủ nhật, Ballack đã bay về Đức để chụp phim và kiểm tra. Vì mức độ nghiêm trọng của chấn thương, mãi đến sáng thứ Hai mới có kết quả chính thức. Khi rời phòng khám của bác sĩ ĐT Đức là Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt, Ballack đã nghẹn ngào thông báo: "Đây là cuộc chẩn đoán tệ hại nhất trong sự nghiệp của tôi. Đó là bóng đá và bạn không còn cách nào khác là phải sống với nó. Rõ ràng, tôi rất tức giận. Tôi đã gọi điện cho HLV ĐTQG và ông ấy cũng rất thất vọng".

HLV Joachim Loew nhận được cuộc gọi ấy vào lúc 10h30 và từ khu tập huấn của ĐT ở Sicily (Italia), ông tỏ ra rất sốc: "Chúng tôi đều thấy sốc và làm ơn đừng hỏi về nó. Chúng tôi rất, rất buồn. Cậu ấy là cầu thủ cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi, một cầu thủ đẳng cấp thế giới không thể thiếu ở những trận cầu quan trọng và mang tính quyết định".

Liên đoàn bóng đá Đức đã chính thức thông báo tin chấn thương của Ballack với báo giới: "Đội trưởng ĐTQG Michael Ballack sẽ không thể dự World Cup 2010 ở Nam Phi. Dây chằng mắt cá chân phải đã bị tổn thương nghiêm trọng. Anh ấy sẽ phải sử dụng chiếc giày (bảo vệ) đặc biệt trong 2 tuần. Sau cuộc chẩn đoán của bác sĩ ĐTQG Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt, Ballack chỉ có thể tập luyện trở lại sớm nhất là 8 tuần nữa".

Cú ra chân ác ý của Kevin-Prince Boateng đã gây ra sự bất bình ở dư luận Đức. Bản thân Ballack sau trận CK Cúp FA đã lên tiếng chỉ trích cầu thủ này: "Tôi đã xem lại tình huống ấy nhiều lần qua tivi và rõ ràng đó là pha ra chân tệ hại”. Khi được hỏi liệu đó có phải là hành động cố ý nhằm triệt hạ sự nghiệp của một cầu thủ, Ballack trả lời không ngập ngừng: "Đương nhiên là thế. Như các bạn biết, tôi từng là nạn nhân của một pha vào bóng tương tự từ Titus Bramble (tháng 4/2007). Tôi đã mất 8 tháng mới bình phục chấn thương".

Có thể Kevin-Prince Boateng không cố ý "kết thúc" sự nghiệp của Ballack, nhưng anh bị nghi ngờ cố tình gây ra chấn thương cho Ballack vì World Cup 2010. Cầu thủ 23 tuổi này sinh ra ở Berlin, mẹ người Đức, bố người Ghana, khởi nghiệp ở Hertha Berlin trước khi chuyển sang Tottenham năm 2007 và sau đó là Portsmouth. Kevin-Prince từng 6 lần khoác áo U21 Đức nhưng sẽ đại diện cho Ghana ở World Cup 2010. Em trai của anh, Jerome (Hamburg), lại có tên trong danh sách ĐT Đức dự World Cup. Điều đáng ý chú: Đức và Ghana cùng nằm ở bảng D, bên cạnh Australia và Serbia. Đây là bảng đấu được đánh giá rất khốc liệt. Đức từng được đánh giá cao nhất, nhưng sau chấn thương của Ballack, cơ hội hiện chia đều cho tất cả. Đức và Ghana sẽ gặp nhau trực tiếp ở trận cuối cùng của vòng bảng và đó có thể là trận đấu mang tính quyết định đến chiếc vé vào vòng 1/8.
 
Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm