“Gia phả” bằng tranh

20/02/2011 10:01 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Tối 18.2, tại Art Vietnam (số 7 – Nguyễn Khắc Nhu, Hà Nội) đã khai mạc triển lãm “Gia phả +” của họa sỹ Trần Hoàng Sơn.

Có cảm giác không giống lắm với việc đến thăm quan một triển lãm mà mọi người đến đây giống như đến dự một cuộc họp đại gia đình. Ở đó, họ được chiêm ngưỡng chân dung của chính mình với những cảm xúc khác nhau.

Cuốn “gia phả” bằng tranh của Trần Hoàng Sơn được thiết kế theo 3 chương. Chương thứ nhất anh dành để nói về những thành viên trong gia đình mình, với những cung bậc cảm xúc khác nhau, với sự thể hiện rất tinh tế về tính cách của từng người. Trong mỗi bức chân dung ấy mọi người có thể nhận ra sự tinh tế của tác giả có thể chỉ qua những chi tiết rất nhỏ như nụ cười, cái chau mày hay đôi mắt. Chương thứ hai trong cuốn gia phả như có sự đối lập với chương thứ nhất, mô tả một thế giới đầy tâm trạng và ẩn ý. Những chân dung này đều là bạn bè, đồng nghiệp của tác giả như: họa sỹ Lê Quốc Việt, Phan Cẩm Thượng… Chương thứ 3 trong cuốn gia phả, Trần Hoàng Sơn dành để mô tả những người sống ở làng, ngôi làng mà trước kia anh và gia đình anh từng là một phần trong đó. Chúng ta bắt gặp những khuôn mặt của những bà cụ, những ông cụ, gương mặt đã in đậm dấu ấn thời gian nhưng tất cả đều toát lên sự đôn hậu, sự bình yên, như chính sự bình yên của làng quê vậy.


Những  bức chân dung trong triển lãm “Gia phả +”

Trần Hoàng Sơn tâm sự: Ý tưởng cho triển lãm này hình thành từ những ngày tôi còn rất nhỏ. Nó là một cách để anh trở về với nguồn cội, tìm lại những giá trị đích thực trong cuộc sống đó là sự thiêng liêng của tình ruột thịt cũng như sự quan trọng của tình anh em bè bạn. Anh tâm niệm: “Những người bạn của tôi được tôi coi là yếu tố dấu cộng trong gia đình anh. Khi ta đặt một dấu cộng vào gia đình, cuộc sống sẽ mất đi sự bền vững. Vì khi ta đặt thêm một dấu cộng thì cũng có nghĩa là đặt thêm một dấu trừ. Sự liên kết ấy có thể dễ dàng bị phá vỡ nếu chúng ta thờ ơ”.

Nếu để ý kỹ, sẽ thấy hầu hết các bức chân dung đều được vẽ kết hợp với một loại hoa khác nhau. Có thể cùng là hoa hồng, nhưng bức vẽ về con trai thì khác mà vẽ về bạn thì hoa hồng sẽ khác. Hay nếu bức này anh chọn hoa trạng nguyên thì bức kia sẽ là hoa huệ. Chắc hẳn, không phải ngẫu nhiên là tác giả lại kết hợp hoa trong tranh như vậy. Anh giải thích: “Có bức tôi vẽ hoa gai góc, có bức tôi vẽ hoa mềm mại để biểu hiện tính cách của từng người”.

Khoan hãy nói về những giá trị mỹ thuật, ở triển lãm này, điều thành công đầu tiên có lẽ tác giả đã làm được và làm rất thành công đó là xây dựng một cuốn gia phả vô cùng ấn tượng và ý nghĩa cho gia đình mình. Và qua những bức tranh này, những người thân yêu hay bạn bè của anh đều nhận ra một điều rằng họ quan trọng đối với anh như thế nào. Và có lẽ qua đó tác giả cũng muốn nhắn nhủ với mọi người rằng, mỗi thành viên trong gia đình, mỗi người bạn hãy luôn biết trân trọng gia đình mình, mối quan hệ của mình, vì nó là những dấu cộng quan trọng trong cuộc đời. Có như vậy, sự bình yên, tình yêu mới ở bên mỗi chúng ta.

Bích Thủy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm