Nguyễn Văn Thọ ra tiểu thuyết ở tuổi 61

02/04/2009 09:46 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Buổi giới thiệu cuốn tiểu thuyết Quyên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ diễn ra tại Hà Nội vào sáng qua 1/4/2009. Hoa, rượu, lời chúc mừng và rất nhiều cái bắt tay đã được các bạn văn gửi tới tác giả từng có hơn 20 năm sống tại nước Đức này.

Ra mắt tiểu thuyết đầu tay ở tuổi… 61, nhưng cái tên Nguyễn Văn Thọ không mấy xa lạ với bạn đọc Việt Nam. Đào ở xứ người, Vàng xưa, Thất huyền cầm… đó là những tập truyện ngắn đã giúp ông bước chân vào nghề viết từ hơn chục năm qua - trước khi trở thành hội viên Hội Nhà văn vào năm 2003, như một đại diện ít ỏi của cộng đồng những nhà văn đang sống xa xứ.
 
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ

Dày hơn 400 trang, được ấn hành tại NXB Hội nhà văn, “Quyên” cũng là tên gọi của nhân vật chính trong tiểu thuyết - cô gái Hà Nội có học thức, phẩm hạnh và nhan sắc trời cho. Chỉ vì ngộ nhận về một cuộc sống giàu sang nơi xứ người, cô cùng chồng rời bỏ tổ quốc, dấn thân vào một cuộc vượt biên, để rồi bị rơi vào một cơn lốc xoáy bi thảm của kiếp sống tha hương… Như lời bộc bạch của người viết, ông đã mất hơn 2 năm trời, cộng vào đó là quãng thời gian đằng đẵng mấy chục năm kiếm sống trên đất Đức để có thể viết nên cuốn sách. “Câu chuyện đưa bạn đọc trong nước tới một đất lạ, nơi đồng bào ta, bạn bè tôi và tôi vì miếng cơm manh áo phải rời bỏ xa lìa quê hương. Có nhiều nhân vật liên quan, mỗi nhân vật là một thân phận ở xứ người. Tôi không dám làm điều gì to tát ngoài sự chiêm nghiệm và từng trải”.

Đáp lại câu hỏi của độc giả về việc viết tiểu thuyết đầu tiên ở tuổi ngoài 60, tác giả chia sẻ: “Tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm viết tiểu thuyết. Nhưng tôi vốn liều, hơn nữa tôi tìm thầy ở sách, ở biết bao thành bại của các nhà tiểu thuyết trên thế giới và đặc biệt các nhà văn lớn viết bằng tiếng Việt. Tôi cũng có nhiều bạn văn thật hết lòng chân tình với văn chương nên tại sao không dám thử sức? Sự hối thúc của cuộc sống buộc tôi cầm bút, vì vậy lần này sự thành bại không quan trọng bằng ý thức biết mình còn ít thời gian khi tôi đã ngoài sáu chục”.

Ngoài sáu chục, tác giả Nguyễn Văn Thọ cũng chỉ còn vài năm để hoàn thành một cuốn tiểu thuyết thứ hai cũng về người Việt tha hương. Bởi, theo như lời khẳng định của mình, ông sẽ dừng sáng tác ở tuổi 65 vì lí do đơn giản: “Viết nữa, viết sẽ nhạt”.
Hoàng Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm