Nhà văn Ma Văn Kháng: “Một mình một ngựa” tái xuất

17/02/2009 15:00 GMT+7 | Đọc - Xem

 Nhà văn Ma Văn Kháng
(TT&VH) Tiếp sau tập truyện ngắn Trốn nợ đã được TT&VH giới thiệu (19/7/2008), nhà văn Ma Văn Kháng ở tuổi 73 vừa “tái xuất” độc giả với cuốn tiểu thuyết Một mình một ngựa (NXB Phụ nữ ấn hành).

Vẫn với một giọng văn khó lẫn, tác giả của những tiểu thuyết đã đi vào lòng bạn đọc như Mùa lá rụng trong vườn, Mưa mùa hạ, Đám cưới không có giấy giá thú,… tiếp tục thử sức mình bằng một cuốn tiểu thuyết mang dấu ấn tự truyện. Với cách viết mới, lấy cảm hứng từ niềm say mê trước vẻ đẹp kiêu hùng của con người giữa cuộc đời gian truân, còn nhiều khuyết tật, đầy mặc cảm cô đơn và dạt dào sức sống mãnh liệt, nhà văn Ma Văn Kháng đã hoàn thành cuốn sách dày 370 trang, chia thành 18 chương trong (không đặt tên riêng).
 
Được biết, nhà văn Ma Văn Kháng đã hoàn thành cuốn sách này trong năm 2008 - bất kể năm qua ông phải vào viện điều trị. 
 
Hoàng Thu Phố
 
 
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm