Lễ trao giải Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội năm 2010: Nhân rộng những tấm lòng vì Hà Nội

03/09/2010 07:37 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Khán phòng trong lễ trao giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội vào chiều 1/9/2010 chật cứng người bởi sức hút mạnh mẽ của một giải thưởng dành cho “Tình yêu Hà Nội”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã tới dự, phát biểu và trao giải.

Ở tuổi 90, vừa nằm viện cách đây vài ngày bởi căn bệnh cao huyết áp, nên nhà văn Tô Hoài phải tới lễ trao giải với sự hộ tống của cô con gái nguyên là bác sĩ. Sự có mặt của nhà văn Tô Hoài - cây đại thụ của văn học Hà Nội - bỗng gợi cảm giác bồi hồi hoài cổ như thấy được bóng dáng, hồn cốt của Hà Nội qua gần 1 thế kỷ. Giọng yếu, lại nặng tai, tác giả của Dế mèn phiêu lưu ký, Chuyện cũ Hà Nội không nói được nhiều. Ông chỉ tủm tỉm cười khi được GS sử học Phan Huy Lê ngồi cạnh thì thầm nhắc cho ông nghe lời chúc mừng của mọi người.


Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị trao Giải thưởng Lớn cho nhà văn Tô Hoài.
“Chúng tôi muốn nhân rộng những tấm lòng yêu Hà Nội, vì Hà Nội qua giải thưởng này - ông Ngô Hà Thái, Trưởng BTC phát biểu ngắn gọn để khai mạc lễ trao giải - Giải thưởng rất phù hợp với tinh thần của Bùi Xuân Phái. Hiếm có một họa sĩ nào dành cả đời mình để sáng tác tranh về Hà Nội như ông và phải có một tình yêu tha thiết mới có thể vẽ được về Hà Nội đẹp như thế”.

Sau khi nhà văn Bằng Việt đọc tổng kết nhận định về chất lượng của giải thưởng năm nay. Những tràng pháo tay vang lên khắp khán phòng khi nhà văn Tô Hoài xua tay không cần người đỡ và tự đi lên nhận Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị trao. Bước chân của nhà văn lão thành tuy run rẩy nhưng vẫn rất tự tin khi trở về chỗ và nhận những cái bắt tay chúc mừng của Tổng Giám đốc TTXVN Trần Mai Hưởng, GS Phan Huy Lê, nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc.

Tiếp theo, GS Phan Huy Lê có một vài lời tâm sự ngắn trước khi lên nhận Giải Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội với tư cách là đại diện cho nhóm tác giả và chuyên gia về Hoàng thành Thăng Long. GS Phan Huy Lê chia sẻ: “Tôi xin khẳng định, việc Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long nhận danh hiệu Di sản văn hóa của UNESCO trước hết là bởi chính giá trị văn hóa đích thực của khu di tích này. Việc nhận thức được giá trị của Hoàng thành là kết quả của một quá trình nghiên cứu từ năm 2002 tới nay và chắc chắn sẽ còn tiếp tục trong tương lai. Vậy, khi Hoàng thành được vinh danh,chúng ta trước tiên phải cảm tạ những thế hệ trong lịch sử đã góp công tạo nên khu di tích này”.


Tổng Giám đốc TTXVN Trần Mai Hưởng, trao giải Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội cho GS Phan Huy Lê.

Cách nghĩ của GS Phan Huy Lê cũng gặp sự tương đồng ở nhạc sĩ Nguyễn Cường, người giành Giải Tác phẩm - Vì tình yêu Hà Nội cho hợp xướng trống đồng mang tên Ngàn năm Thăng Long - Nổi trống Lạc Hồng. Ông chia sẻ với TT&VH: Giải thưởng hôm nay trước hết là sự vinh danh chiếc trống đồng của tổ tiên ta. Tôi chỉ là cầu nối để hồn trống đồng vang lên và được mọi người biết tới. Và tôi càng hạnh phúc, vì với công việc của mình, hồn thiêng của trống đồng sẽ lại càng được biết tới nhiều hơn khi được vinh danh qua lễ trao giải này.

Ngắn gọn và tràn đầy cảm xúc về tình yêu Hà Nội, lễ trao giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội kết thúc với lời chia sẻ của nhà thơ Bằng Việt, Chủ tịch HĐGK. Theo lời ông, không chỉ với các gương mặt được vinh danh hoặc lọt vào bảng đề cử, mà còn rất nhiều những đóng góp âm thầm, lặng lẽ cho Hà Nội của những người ít được dư luận và giới nghiên cứu biết tới. Họ cũng là những gương mặt mà giải thưởng Bùi Xuân Phái muốn gửi lời tri ân.

“Một sự ghi nhận rất có ý nghĩa”(*)

(Phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị)

Trước hết cho tôi nhiệt liệt chúc mừng nhà văn Tô Hoài, người được trao Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội. Những đóng góp của nhà văn Tô Hoài, cây đại thụ của văn hóa, văn nghệ Thủ đô và đất nước đã được ghi nhận bằng các giải thưởng cao quý, các huân huy chương của Đảng và Nhà nước. Và giờ đây, Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội, một lần nữa thể hiện sự trân trọng, yêu mến của công chúng Thủ đô với những đóng góp quan trọng của nhà văn Tô Hoài.

Và cũng cho phép tôi nhiệt liệt chúc mừng các vị đã được trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái trong buổi lễ trọng thể hôm nay. Tôi hoan nghênh báo TT&VH (TTXVN), quỹ Bùi Xuân Phái cùng phối hợp tổ chức một giải thưởng mang tính xã hội hóa, có ý nghĩa thiết thực với đời sống văn hóa Thủ đô. Đây là một giải thưởng ghi nhận và tôn vinh những người có đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật và có những ý tưởng hay, những việc làm tốt đẹp cống hiến cho Thủ đô Hà Nội, tiêu biểu cho những tấm lòng yêu Hà Nội, vì Hà Nội. Để biểu thị sự trân trọng và ủng hộ cho những tấm lòng, mọi sự đóng góp cho Thủ đô Hà Nội thân yêu, TP Hà Nội đã quyết định hỗ trợ và đưa Giải thưởng này vào các hoạt động kỷ niệm chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội.

Hôm nay tôi hết sức vui mừng thông báo: cùng với sự kiện có ý nghĩa rất lớn - trung tâm Hoàng thành Thăng Long được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới - tại thời điểm này, TP Hà Nội đang nỗ lực hoàn tất các công việc chuẩn bị cho Đại lễ 1.000 năm Thăng Long với hàng loạt các sự kiện công trình đã và đang về đích đúng tiến độ như các dự án chỉnh trang đô thị, các cây cầu, con đường, dự án tu bổ tôn tạo Thăng Long Tứ Trấn, thành cổ Hà Nội, tượng đài Thánh Gióng, Bảo tàng Hà Nội, tượng Bác Hồ - Bác Tôn, công viên Hòa Bình, bộ Bách khoa thư về Hà Nội, tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến, các nhà hát, các rạp chiếu phim Công Nhân, Kim Đồng, Đại Nam, dự án Con đường gốm sứ... Đặc biệt trong dịp chuẩn bị Đại lễ, UBND TP Hà Nội đã trao tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú cho 11 cá nhân tiêu biểu...

Trong bối cảnh đó, việc ghi nhận các tác giả, tác phẩm, các việc làm, các ý tưởng vì tình yêu Hà Nội của giải thưởng Bùi Xuân Phái năm nay là một sự ghi nhận rất có ý nghĩa, đồng thời là hoạt động thiết thực hướng tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Chúc giải thưởng Bùi Xuân Phái ngày càng phát triển và góp phần bồi đắp thêm tình yêu và niềm tự hào về Thủ đô thân yêu của chúng ta.

Hải Diệp (ghi)

(*) Tít bài do TT&VH đặt


Cúc Đường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm