16/06/2025 05:34 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Paris Saint-Germain (PSG) đã khởi đầu đầy ấn tượng trong cuộc săn lùng danh hiệu lớn thứ tư mùa giải 2024/25, khi đánh bại Atlético de Madrid với tỷ số 4-0 tại trận đấu bảng B FIFA Club World Cup 2025.
Đã vô địch UEFA Champions League với cú ăn ba lịch sử PSG tiếp tục khẳng định sức mạnh vượt trội trong trận mở màn. Dưới ánh nắng gay gắt, đội bóng Pháp biến sân Rose Bowl thành sân khấu của mình.
Hậu vệ Marquinhos chia sẻ: "Chúng ta không bao giờ biết trận đấu sẽ kết thúc thế nào, đặc biệt khi đối đầu với một đối thủ như họ. Đội bóng đã thể hiện sức mạnh. Chúng tôi đã vô địch Champions League, nhưng hôm nay chúng tôi lại cho thấy sự quyết liệt. Chúng tôi phải giữ sự khiêm tốn, tiếp tục phòng ngự, tấn công và đi đúng hướng."
Vitinha tỏa sáng trong chiến thắng 4-0 của PSG
Vắng Ousmane Dembele – chân sút ghi 33 bàn trong 49 trận mùa này – PSG vẫn không hề nao núng nhờ chiều sâu đội hình dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique. Desire Doue và Khvicha Kvaratskhelia tỏa sáng trên hàng công. Atlético de Madrid tạo cơ hội đầu tiên ở phút thứ ba với cú sút phạt từ 35 mét của Julian Alvarez, nhưng bóng đi chệch khung thành. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi đội bóng Tây Ban Nha gây khó khăn cho PSG trong hiệp một, khi họ không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của đối phương.
PSG mở tỷ số ở phút 19 nhờ cú sút xa hiểm hóc của Fabian Ruiz, đánh bại thủ môn Jan Oblak. Ngay trước giờ nghỉ, Vitinha nhân đôi cách biệt với một pha dứt điểm tinh tế. Anh chia sẻ: "Chúng tôi luôn cố gắng kiểm soát trận đấu, cầm bóng và khiến đối thủ phải chạy. Lẽ ra chúng tôi có thể ghi thêm bàn, nhưng chúng tôi hài lòng."
Hiệp hai chứng kiến PSG tiếp tục áp đảo. Oblak xuất sắc cản phá cú sút uy lực của Kvaratskhelia, khiến bóng dội xà ngang. Atlético tưởng chừng gỡ được một bàn qua Alvarez trước phút 60, nhưng bàn thắng bị hủy vì lỗi trước đó. Hy vọng lội ngược dòng của họ tan biến ở phút 78, khi Clement Lenglet nhận hai thẻ vàng và bị truất quyền thi đấu. Cầu thủ vào thay Alexander Sorloth sau đó bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi sút vọt xà từ cự ly gần, khiến HLV Diego Simeone thất vọng.
Bảng xếp hạng bảng B
Phút 87, cầu thủ dự bị Senny Mayulu ghi bàn thứ 3 với pha dứt điểm đẳng cấp. Trong thời gian bù giờ, PSG được hưởng phạt đền sau tình huống để bóng chạm tay của Robin Le Normand và Lee Kang-in lạnh lùng thực hiện thành công, khép lại tỷ số 4-0. Về quả penalty, Vitinha cho biết: "Tôi thường sút penalty, nhưng hôm nay tôi nhường cho Lee Kang-in theo thỏa thuận. Tôi không phải tiền đạo, nên không cần bàn thắng. Khi dẫn trước như thế này, tôi để tiền đạo thực hiện."
Tiền đạo Antoine Griezmann bày tỏ sự thất vọng: "Chúng tôi kỳ vọng chơi như trận tại Parc des Princes hồi tháng 11, nhưng thời tiết nóng khiến mọi thứ khó khăn hơn. Một vài tình huống có thể đã có lợi cho chúng tôi, nhưng lại nghiêng về họ. Chúng tôi phải tiếp tục cố gắng. Chúng tôi đã chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng, nhưng thật đáng tiếc."
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất