Nhạc sĩ Dương Thụ: “Tôi không tin người thay ông Calisto sẽ thành công”

08/05/2011 18:54 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Cuối tuần) - Những ngày này, câu chuyện xung quanh người sẽ thay huấn luyện viên Henrique Calisto dẫn dắt đội tuyển Việt Nam càng trở nên nóng bỏng khi thời điểm Liên đoàn Bóng đá Việt Nam “chốt hạ” phương án cuối cùng đã cận kề. Cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Dương Thụ của Cà phê bóng đá tuần này cũng xoay quanh đề tài thời sự ấy.

* Xin chào nhạc sĩ Dương Thụ. Cuộc tuyển chọn huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển quốc gia Việt Nam sắp đến hồi kết. Khả năng “trúng cử” của ông Falko Goetz là tương đối cao. Nhạc sĩ đã có những thông tin nào về ông thầy người Đức này?

- Tôi không có quan hệ với các quan chức liên đoàn nên chỉ biết về các ứng cử viên qua nguồn thông tin duy nhất là báo, mà chủ yếu là báo nhà, báo Bóng đá và báo mạng Vietnamnet. Về ông Falko Goetz cũng vậy thôi.

* Sau khi sàng lọc hàng chục hồ sơ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã đưa 5 ứng viên vào “vòng chung kết” để rồi từ đó chọn ra người thay ông Calisto. Theo ông, cách chọn nhà cầm quân của ta như thế đã ổn chưa? Và cá nhân ông “kết” nhất cái tên nào, Falko Goetz, Hans-Juergen Gede (người Đức), Pierre Lechantre (người Pháp), Eduardo Viganda (người Bồ Đào Nha) hay Steve Sampson (người Mỹ)?

- Cả 5 ông tôi đều không biết gì nhiều hơn những điều báo chí đã đưa tin. Đọc báo thấy thành tích của 2 ông Lechantre và Steve Samson có vẻ nổi bật hơn cả, họ là huấn luyện viên (HLV) đẳng cấp thế giới. Một nhà vô địch thế giới với tuyển Olympic Cameroon, còn người kia đã đưa đội tuyển quốc gia Mỹ vào tận vòng trong World Cup, một thành tích mà các HLV tiền nhiệm của ta chẳng ai có. Tất nhiên có vẻ như liên đoàn chọn ông Falko Goetz.

HLV giỏi không chỉ là bậc thầy về chuyên môn (kỹ thuật và chiến thuật) mà còn phải là bậc thầy về tâm lý (không phải chỉ là tâm lý cầu thủ đâu nhé mà còn cái “tâm lý đặc thù” của người Việt nó rất tiêu biểu ở các thành viên VFF, một đối tác gần như quan trọng nhất nếu họ muốn ký hợp đồng hoặc gia hạn hợp đồng). Cái vế thứ hai này rất quan trọng. Thất bại của phần lớn HLV ngoại cũng chỉ là ở cái vế này thôi mặc dù chuyên môn của họ không kém. Có một người giỏi cả ở hai vế này là HLV Calisto, nhưng ông ấy đã ra đi. Goetz cũng là một HLV đẳng cấp, đã từng huấn luyện đội Herta Berlin chắc ông ấy không phải là một người tầm thường, nhưng việc ông ấy có thành công hay không, là một dấu hỏi lớn.

Nhạc sỹ Dương Thụ

Việt Nam là một đất nước “dị thường”, có rất nhiều cái ta làm chẳng giống ai. Có những cách nghĩ và cách hành xử thật “quái chiêu” chắc một HLV cỡ “người đặc biệt” như Jose Mourinho có thể cũng phải chào thua. Bạn hỏi tôi kết ai ư? Tôi nói thật nhé, tôi không kết ai cả, vì tôi không tin họ sẽ thành công với đội tuyển Việt Nam, mặc dù cầu thủ ta về kỹ năng đá bóng và cái đầu chẳng đến nỗi nào. Những nguyên nhân khiến tôi nghĩ như vậy đều nằm ngoài bóng đá. Đã thế thì bàn luận làm gì. Ký với ai thì cứ ký bạn nhỉ. May ra ta gặp được một Calisto khác, biết đâu đấy.

* Trong bóng đá, có rất nhiều yếu tố làm nên thành công của một đội bóng, và HLV chỉ là một trong số những yếu tố quan trọng. Vậy một nhà cầm quân giỏi thôi liệu đã đủ cho thành công của bóng đá Việt Nam trong tương lai gần?

- HLV giỏi, cầu thủ kém chẳng thể thành công. HLV kém, cầu thủ giỏi thì cũng thế. Còn HLV và cầu thủ đều giỏi cả thì đương nhiên, nhưng ở nước ta còn những yếu tố ngoài bóng đá can thiệp vào nên cũng chưa chắc. Và như thế nào được gọi là thành công? Vô địch SEA Games? Vô địch AFF? Lọt vào vòng chung kết ASIAN Cup? Lọt vào vòng chung kết World Cup? Vậy ta nhắm đến cái đích nào? Đá ngang ngửa với các đội Tây Á bằng một lối đá đẹp mắt mà chỉ vô địch SEA Games, AFF Cup thôi thì đâu có thể gọi là thành công. Nếu tương lai gần là ASIAN Cup, muốn lọt vào vòng 8 đội, chỉ có HLV giỏi thôi chắc là chưa đủ. Tôi nghĩ rằng cái “tư duy ngắn hạn” của cả cầu thủ lẫn các quan chức bóng đá đã ngăn trở sự thành công của đội tuyển.

* Nhân nói chuyện HLV, ông bình luận thế nào về sự kiện Hoàng Anh Gia Lai chia tay ông Dusit Bình Dương sa thải ông Ricardo?

- Ông Dusit đi do chưa đủ tầm cũng là điều hợp lý. Còn ông Ricardo bị sa thải, theo báo chí vấn đề không phải là ở chuyên môn mà là ở chỗ ông không giải quyết tốt những vấn đề trong quan hệ với cầu thủ. Tôi nghĩ đây không phải chỉ là chuyện của ông Ricardo mà là của phần lớn các HLV ngoại. Tuy họ đã từng làm việc ở những đội bóng lớn của những nền bóng đá phát triển, nhưng họ chưa biết Việt Nam là gì. Người Việt Nam từ cầu thủ, trọng tài đến các quan chức bóng đá có những cái tốt, cái xấu chẳng giống ai, có khi chẳng biết đâu mà lần. Nếu không có cái bản lĩnh hơn người và độ tinh quái như ông Calisto thì sớm muộn rồi cũng bị sa thải thôi.

* Xin cảm ơn nhạc sĩ, và hy vọng biết đâu VFF lại chọn được một ông “Calisto khác” cho đội tuyển quốc gia.

Cà phê bóng đá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm