02/05/2025 11:22 GMT+7 | Multimedia
Có lẽ những người yêu âm nhạc – không ai không thuộc nằm lòng ca khúc "Hoa sữa" – một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Đăng.
Có lẽ những người yêu âm nhạc – không ai không thuộc nằm lòng ca khúc "Hoa sữa" – một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Đăng. Nếu như với Hoa sữa ông đã "định vị" trong lòng người Hà Nội một loài hoa tượng trưng cho tình yêu trong sáng, đẹp đẽ, ngọt ngào thì Kỷ niệm thành phố tuổi thơ thể hiện tinh thần lạc quan, hào sảng của thế hệ sinh viên Hà thành "xếp bút nghiên lên đường ra trận".
Nhạc sĩ Hồng Đăng - người nặng tình nghĩa với Hà Nội
Đây cũng là 2 trong chùm 5 tác phẩm được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật của nhạc sĩ Hồng Đăng. Sinh sống ở Thủ đô đã hơn nửa thế kỷ nên với nhạc sĩ Hồng Đăng, mảnh đất này là nơi nặng tình, nặng nghĩa. Với trách nhiệm của một người nhạc sĩ, ông đã sáng tác nhiều ca khúc để ca ngợi về mảnh đất, con người và văn hóa nơi đây.
Nhiều người cho rằng, nhạc sĩ Hồng Đăng có 4 ca khúc về 4 mùa đặc trưng của Hà Nội. Với mùa thu ông có bài Hoa sữa, mùa hè là Kỷ niệm thành phố tuổi thơ, mùa xuân là bài Mưa bụi và mùa đông là Ký ức đêm. Đặc biệt, tác phẩm mà ông trình làng sớm nhất với Thủ đô là thanh xướng kịch 'Sông Hồng ngàn năm reo hát' (Kịch bản Dương Viết Á), đã được Ðoàn ca múa Hà Nội trình diễn năm 1964.
Đã hơn 40 năm trôi qua. Những ca khúc viết về Hà Nội chính là một cách nhớ thương của người nhạc sĩ xứ Nghệ với mảnh đất nghìn năm văn hiến - nơi đã làm nên tên tuổi của ông hôm nay.
Theo Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, "Đó là sự ghi nhận đóng góp của các nhạc sĩ Việt Nam đối với Thủ đô yêu quý của chúng ta, và hơn nữa, là trong những ngày tháng này có gương mặt của một nhạc sĩ, chứng tỏ tiếng nói của âm nhạc vẫn có tác dụng đối với công chúng, và tiếng nói âm nhạc góp phần vào xây dựng đời sống tinh thần, và làm phong phú thêm đời sống văn hóa của Thủ đô Hà Nội"
Nhạc sĩ Hồng Đăng, tên thật Phan Hồng Đăng, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1936. Ông nguyên là Phó Tổng thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam khoá IV và V. Tổng biên tập tạp chí Âm nhạc từ năm 1989, và tờ Thế giới Âm nhạc từ năm 1996. Ông còn là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, và là nhạc sĩ đầu tiên được kết nạp vào Hội Điện ảnh Việt Nam, hội viên Hội Văn Nghệ Hà Nội, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Giao lưu Văn hoá Việt - Nhật, Uỷ viên Uỷ ban Quốc gia về thập kỷ Quốc tế phát triển văn hóa.
Năm 2001, ông được nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật cho các tác phẩm: ca khúc Biển hát chiều nay, Hoa sữa, Quà tháng năm, Kỷ niệm thành phố tuổi thơ và hợp xướng Lửa rực cháy''. Ông có gia tài sáng tác lên tới 700 ca khúc và tác phẩm khí nhạc…
Nhiều ca khúc ông viết cho phim sau này đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật độc lập được công chúng yêu mến, như ca khúc Biển hát chiều nay (phim tài liệu về biển), Hoa sữa (phim Hà nội mùa chim làm tổ), Nỗi nhớ đêm đại dương (phim Những hạt muối của biển), Lênh đênh (phim Đời hát rong)…Trong số đó "Hoa sữa" đã không chỉ làm nên thành công lớn lao cho sự nghiệp âm nhạc của ông mà còn góp phần làm nên niềm tự hào riêng cho người Hà Nội 40 năm qua.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất