Olympic VN thất bại 0-2 ở Abha: Đáng tiếc nhưng không thất vọng

21/06/2011 11:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Chiều nay, ĐT Olympic Việt Nam mới về lại Hà Nội sau hành trình cũng tốn sức hệt như lúc lên đường sang Saudi Arabia. Trong khi đó, ngay từ chiều qua, ĐT Olympic Saudi Arabia đã có mặt ở Hà Nội sau khi bay thẳng từ Saudi Arabia sang Việt Nam bằng chuyên cơ.

Thậm chí, công tác chuẩn bị của ĐT Olympic Saudi Arabia còn được chuẩn bị chu đáo tới mức họ đã tự đặt sẵn phòng ở khách sạn 5 sao Sheraton chứ không cần nhờ tới sự giúp đỡ của VFF. Điều đó cho thấy ĐT Saudi Arabia đã đặt mục tiêu nghiêm túc như thế nào ở vòng loại Olympic London 2012 kỳ này, và thất bại của Olympic Việt Nam ở sân Prince Sultan bin Abdul Aziz quả thật rất khó tránh khỏi.

Olympic Việt Nam vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế. Ảnh: VSI


Trước ngày lên đường, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng chỉ có vẻn vẹn 2 ngày tập luyện cùng nhau, và đội hình ĐT Olympic Việt Nam lại có tới hơn 50% là tân binh, trong đó nguyên 4 hậu vệ và thủ môn là mới hoàn toàn. Trong hoàn cảnh như thế, chẳng ai muốn đưa ra lời trách cứ về trận thua 0-2 của Olympic Việt Nam, chỉ tiếc rằng nếu như các cầu thủ Olympic Việt Nam giữ được tỷ số thua 0-1 cho tới khi mãn cuộc thì cơ hội của chúng ta trong trận lượt về tại Mỹ Đình sẽ sáng sủa hơn rất nhiều.

Trước khi diễn ra trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng rất lo ngại về nhược điểm chơi bóng bổng kém do hạn chế về tầm vóc của hàng thủ Olympic Việt Nam, nhưng cuối cùng cả 2 bàn thua vào lưới thủ môn Tuấn Mạnh trong trận đấu diễn ra vào tối ngày 19/6 lại không phải là sản phẩm của những pha tập kích bằng đường không.

Ở bàn thua đầu tiên, dù có rất đông cầu thủ Olympic Việt Nam tập trung ở trước vòng cấm, nhưng các cầu thủ Olympic Saudi Arabia vẫn thực hiện được pha chọc khe trung lộ xuyên thủng cả hàng thủ để đặt tiền đạo chủ nhà vào thế đối mặt với thủ môn Tuấn Mạnh. Còn bàn thắng thứ 2 của đội chủ nhà là một pha lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà của Văn Hậu sau đường bóng bổng căng ngang rất khó chịu của Olympic Saudi Arabia.

Xen giữa những tình huống ép sân liên tục của Olympic Saudi Arabia, Olympic Việt Nam cũng tổ chức được một vài pha dứt điểm khá nguy hiểm, và hầu hết đều xuất phát từ đôi chân của Trọng Hoàng, nhưng tiếc rằng ở sân Prince Sultan bin Abdul Aziz tối ngày 19/6 vừa qua có quá ít cầu thủ làm được như Trọng Hoàng.

Thật ra, sự chênh lệch về chuyên môn giữa Olympic Saudi Arabia và Olympic Việt Nam là không lớn, nhưng do phần lớn đội hình Olympic Việt Nam là cầu thủ trẻ, mà ngay trận đầu lại phải đá trên sân khách trước một đối thủ rất mạnh trong hoàn cảnh không có được sự chuẩn bị tốt nhất, nên các học trò của HLV Phan Thanh Hùng đã không thể hiện được 100% phong độ. Dám chắc rằng nếu Olympic Việt Nam có nhiều thời gian tập trung như ĐT Việt Nam và không phải hao tổn quá nhiều sức lực vì di chuyển như thế thì chưa chắc Olympic Saudi Arabia đã có được chiến thắng 2-0 tương đối thuận lợi như vậy.

Tuy nhiên, 0-2 không phải là một cách biệt tỷ số quá lớn, và trong trận đấu lượt về diễn ra vào chiều ngày 23/6, nếu Olympic Việt Nam sớm mở được tỷ số thì chưa biết cục diện sẽ diễn biến như thế nào.

Hoàng Huy



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm