Nhật ký EURO bằng thơ (Bồ Đào Nha 0 - 0 Slovenia - pel. 3-0): Người hùng Costa đã "cứu" Bồ Đào Nha

02/07/2024 07:39 GMT+7 | Văn hoá

PGS-TS Phạm Văn Tình làm thơ sau trận Bồ Đào Nha - Slovenia.

Hơn một trận cầu, không chỉ châu Âu,

                                        cả thế giới hướng về sân Arena Dusseldorf

Tất cả hồi hộp xem Ronaldo đang khao khát thể hiện mình

20 năm đã qua nước mắt ngày nào của anh vẫn chưa khô, còn đó

Sân cỏ Đức lần này liệu còn gọi tên anh?


Nhưng kì vọng vẫn chỉ là kì vọng

45 phút hiệp đầu, đội quân Martinez xông lên khống chế khắp mặt sân

Ronaldo đánh đầu, Ronaldo làm tường, Ronaldo đá phạt

Trái bóng cứ bay, bàn thắng có lúc đến rất gần.


Có một lúc Ronaldo có được cái mình cần

Phút 90 anh thoát xuống một mình một bóng

Nhưng thủ môn Oblak chơi quá hay làm đường chuyền hóa hỏng

Hai hiệp chính trôi qua, phải làm lại từ đầu.


Phút 103, cú ngã Jota mang về một quả phạt đền

Ấy vậy mà niềm hi vọng Ronaldo lại trở thành thất vọng

Cũng may, trước màn sút luân lưu, Costa – người hùng

                      đã đưa đội quân màu Bã trầu bay bổng

Trận tứ kết chờ kia, Bồ Đào Nha tiếp tục khắc tên mình.

5h ngày 2-7-2024

Phạm Văn Tình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm