Nhật ký EURO bằng thơ (Bồ Đào Nha - Thổ Nhĩ Kỳ 3-0): Thành Lisbon ca khúc khải hoàn

23/06/2024 08:24 GMT+7 | Văn hoá

Với 2 chiến thắng liên tiếp, Bồ Đào Nha có 6 điểm và sớm giành vé đi tiếp. Theo thống kê, Ronaldo có pha kiến tạo thứ 8 ở các kỳ EURO, qua đó chia sẻ kỷ lục kiến tạo nhiều nhất ở các kỳ EURO với danh thủ Karen Poborsky của Séc. Dưới đây là góc nhìn bằng thơ của PGS-TS Phạm Văn Tình về trận cầu này:


Một kịch bản khó tin đã diễn ra trong hiệp 1

Chưa đầy 10 phút thôi Bồ Đào Nha đã dẫn trước 2 bàn

Một bàn từ phối hợp"tay ba" bóng từ chân Leao, qua Mendes và Bernardo kết thúc

Một bàn "từ trên trời" từ cú chuyền về bất cẩn Akaydin.


Người Thổ không tin và không chấp nhận kết quả này

Nhưng đúng lúc đoàn quân Montela quyết tâm hơn hết

Phút 56, pha phối hợp tuyệt vời Ronaldo – Fernandes

3-0 rồi, ngỡ ngàng này tiếp tục ngỡ ngàng kia.


35 phút vẫn còn cho Muldur, Guler, Kokcu, Yilmaz… sửa sai

Bóng Áo trắng tràn lên trong vô vọng

Những khẩu thần công Ankara hoàn toàn im tiếng súng

Bên kia, thành Lisbon đang ca khúc khải hoàn.

Phạm Văn Tình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm