Nhật ký EURO bằng thơ: Bốn trận tứ kết không khác gì chung kết

05/07/2024 08:15 GMT+7 | Văn hoá

Các đội tuyển góp mặt ở vòng đấu tứ kết EURO 2024 gồm Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, Anh, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. 

Sự góp mặt của nhiều "ông lớn" tại vòng đấu này khiến cho cuộc đua đến ngôi vương EURO 2024 được dự báo sẽ rất hấp dẫn và kịch tính. Theo PGS-TS Phạm Văn Tình, bốn trận tứ kết này không khác gì chung kết.

1. Đức – Tây Ban Nha: Cả hai đều hat-trick

 Cả hai đều đến với sân cỏ châu Âu với binh hùng tướng mạnh

Cả hai đều hat-trick – ba lần Vô địch EURO

Những "trận thắng chẻ tre" dọc đường chinh phục

Liệu trận đấu đêm nay có làm nổi cơ đồ?

2. Bồ Đào Nha – Pháp: Quyết tiến và Không lùi

 Với Ronaldo, đây chưa phải trận cuối cùng

Nhưng với Mbappe, đây là chức Vô địch châu Âu lần đầu mong ước

Màu Bã Trầu mong tiến về phía trước

Còn Gà trống Gaulois nhất quyết không dừng.

3. Anh – Thụy Sĩ: Quên nỗi đau quá khứ

 Wembley – Chung kết 2020, người Anh vẫn còn đau

Nhưng Thụy Sĩ năm nay quyết làm nên lịch sử

Harry Kane, Bellingham, Saka… muốn vượt lên và quên đi quá khứ

Bên kia, Sommer, Xhaka, Shaqiri… đâu muốn quay về?

4. Hà Lan – Thổ Nhĩ Kì: Hai chiều trái ngược

 "Cơn lốc Da cam" thật đúng là… cơn lốc

Liệu đội quân của Montella có tiếp tục cản đường

Bóng vẫn bay đêm nay theo hai chiều trái ngược

Không biết Amsterdam hay Ankara sẽ đi tiếp chặng đường?

Phạm Văn Tình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm