Nhật ký EURO bằng thơ (Ý - Croatia 1-1, Croatia bị loại): Thắng và thua đều khóc

25/06/2024 08:25 GMT+7 | Văn hoá

Rạng sáng 25/6, bảng B EURO 2024 đã khép lại với hai trận đấu giữa Albania với Tây Ban Nha và Croatia với Ý. Trong khi trận đấu giữa Albania và Tây Ban Nha chỉ mang tính thủ tục, mọi sự chú ý đã được dồn vào trận đấu còn lại.

Ở trận Croatia - Italy Luka Modric mở tỷ số cho Croatia ở phút 55 nhưng Ý đã có được bàn gỡ nhờ công của Mattia Zaccagni ở phút 90+8. Với kết quả này, Ý đã giành vé vào vòng 1/8 với ngôi nhì bảng B. Đối thủ tiếp theo của họ được xác định là Thụy Sĩ.

PGS-TS Phạm Văn Tình làm thơ về trận đấu đầy kịch tính này:


Cán cân hai bên ngang sức ngang tài

Người Ý yên tâm hơn với vốn liếng trong tay 3 điểm

Croatia phải xông lên trong thế hết đường lùi

Thua hay hòa là EURO này sẽ không còn điểm đến.


Donnarumma bên này còn bên kia Livakovic

Hai thủ môn, hai diễn viên trong thế trận đôi công

Hiệp 1 giằng co, "Áo ca rô" sút xa, "Xanh Thiên thanh" dội thẳng

Tất cả chỉ là không, chân sút hai bên bất lực đến nản lòng.


Sân bên kia, Albania giương cờ trắng đầu hàng

Tình thế bảng B, một hiệp 2 quyết liệt

Phút 55, Modric lập công sau khi đá hỏng phạt đền

Từng phút từng giây, điều gì xảy ra nữa đây? Cứ xem rồi sẽ biết.


Bỏ phòng ngự "bê tông", đội Ý xua quân dàn hàng ngang tiền đạo

8 phút bù giờ, giây cuối cùng Zaccagni xông lên một bàn thắng gỡ hòa

Khán đài trên này, rực màu xanh, một đêm bỗng vỡ òa

Dưới sân kia, người thắng lẫn người thua, cả hai bên đều khóc.

4h 25-6-2024

Phạm Văn Tình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm