Chuyển động ở Wolfsburg: Kẻ chưa đi, người chưa đến

31/12/2010 11:45 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Tiền đạo đội trưởng Edin Dzeko vẫn chưa thể dứt điểm vụ chuyển nhượng sang Man City, trong khi tiền vệ Mark van Bommel lại chưa sẵn sàng rời Bayern để đến với Wolfsburg. Tình hình ở Volkswagen Arena cho đến giờ vẫn khá rối ren.    

Edin Dzeko chưa ra đi...

Cho đến tối qua, thông tin về tương lai của Edin Dzeko vẫn hết sức mịt mù. Giới truyền thông Anh đã loan tin tiền đạo người Bosnia của Wolfsburg đã được bán cho Man City với giá 35 triệu euro và nếu mọi chuyện thuận lợi, Vua phá lưới của Bundesliga sẽ chính thức ra mắt đội bóng mới trong trận đấu với Arsenal vào cuối tuần này. Thậm chí, truyền thông Đức còn khẳng định ở City of Manchester, Dzeko sẽ nhận mức lương 6,8 triệu euro mỗi năm và có thể tăng lên thành 9 triệu euro tùy theo đóng góp của anh cho Man City. Các bên liên quan đều chưa chính thức lên tiếng trong khi trợ lý của HLV Roberto Mancini là Bryan Kidds thì lại từ chối xác nhận vụ chuyển nhượng.

Wolfsburg muốn dùng Mark van Bommel để thay thế Josue - Ảnh AP

Tuy nhiên, từ Italia, tờ Tuttosport lại khẳng định Juventus sẽ quyết tâm phá đám đến cùng vụ chuyển nhượng Dzeko từ Wolfsburg sang Man City. Từ lâu, Juventus đã theo đuổi Dzeko nhưng chưa có điều kiện để mua tiền đạo này. Hiện tại, đội bóng Italia cũng không thể mua ngay chân sút người Bosnia bởi không còn suất cho cầu thủ ngoài EU. Juventus đang muốn bán ngay tiền vệ người Mali Mohamed Sissoko, có thể đến Schalke, để lấy chỗ cho Dzeko. Tuy nhiên, việc này không thể tiến hành trong ngày một, ngày hai nên Juventus càng nóng ruột khi mà tin tức dồn dập cho thấy Dzeko đã ở rất gần sân City of Manchester.

... còn Mark van Bommel chưa đến

Liên quan đến vấn đề lực lượng, Wolfsburg từng đánh tiếng muốn có sự phục vụ của Mark van Bommel, tiền vệ 33 tuổi người Hà Lan đang đeo bang đội trưởng của Bayern. Hợp đồng giữa Van Bommel và Bayern sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải này và có vẻ 2 bên sẽ chia tay vào mùa Hè sắp tới. Wolfsburg muốn nhân cơ hội này nhảy vào săn lùng chữ ký của Van Bommel nhằm tăng cường tuyến giữa, vốn trở nên lỏng lẻo khi tiền vệ người Brazil Josue sa sút phong độ một cách nghiêm trọng. Hôm qua, người đại diện của Van Bommel là Mino Raiola đã xác nhận thân chủ của ông sẽ khoác áo Bayern cho đến khi mãn hạn hợp đồng. Điều này đồng nghĩa với việc nếu muốn có Van Bommel, Wolfsburg phải chờ đến mùa Hè tới.

Trong một diễn biến khác, HLV Roy Hodgson của Liverpool đã phủ nhận việc đội bóng Anh chào mời Wolfsburg mua trung vệ Daniel Agger. Tuyển thủ 26 tuổi của Đan Mạch đã khoác áo Liverpool từ năm 2006 và đóng một vai trò khá quan trọng ở hàng phòng ngự của đội chủ sân Anfield. Tuy nhiên, kể từ khi Hodgson thay thế Rafael Benitez, tình hình tại Anfield luôn bất ổn và có vẻ như mối quan hệ giữa Agger với đội bóng mới cũng không được thuận buồm xuôi gió cho lắm. Trong khi đó, Wolfsburg của nhà cầm quân người Anh Steve McClaren thì lại đang có nhu cầu tăng cường lực lượng ở mọi tuyến nhằm cải thiện thành tích ở giai đoạn lượt về.

Mùa Hè vừa qua, Wolfsburg đã mua trung vệ người Đan Mạch Simon Kjaer từ Palermo với giá 12 triệu euro và tuyển thủ Đức Arne Friedrich từ Hertha Berlin với giá 2 triệu euro. Tuy nhiên, trong khi Friedrich phải nghỉ cả giai đoạn lượt đi để điều trị chấn thương ở lưng thì Kjaer lại không thật sự hòa nhập tốt với CLB mới. Có vẻ từ nay đến khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông khép lại, nội tình của Wolfsburg sẽ tiếp tục bị xáo trộn bởi những vụ chuyển nhượng tồn tại trên... tin đồn và báo chí!

    Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm