Thụy Điển - Anh: Chưa đá, Thụy Điển đã thắng đậm “Tam sư”

15/06/2012 14:22 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH) - Nước Anh vốn nổi tiếng với dàn CĐV cuồng nhiệt có thể theo họ tới bất kỳ giải đấu nào bỗng nhiên thờ ơ với EURO 2012, một điều hoàn toàn trái ngược với Thụy Điển.

Hoàn cảnh hay nhiệt huyết?

Tiền vệ Svensson khẳng định rằng “Tam sư” luôn đánh giá thấp Thụy Điển ở mỗi lần hai đội chạm trán và những CĐV có đôi chút tự cao đến từ xứ sương mù cũng tuyên bố họ sẽ khiến fan Thụy Điển “im tiếng” ở trận đấu diễn ra đêm nay. Có lẽ những người Anh đã tự tin thái quá bởi trong khi chỉ có 5.000 CĐV Anh nhận vé từ FA để tới Ba Lan và Ukraina để cổ vũ cho thầy trò HLV Roy Hodgson thì có tới 20.000 CĐV Thụy Điển hiện đã tập trung tại Kiev để chuẩn bị vào sân ủng hộ các cầu thủ đến từ Scandinavia.

Người Anh cãi lý rằng sở dĩ số CĐV của họ ít hơn là bởi Thụy Điển may mắn được chơi tất cả các trận vòng bảng tại thủ đô của Ukraina trong khi tuyển Anh thì phải di chuyển một chặng đường xa từ Donetsk và điều này ảnh hưởng đến tâm lý ngại di chuyển nhiều của fan. “Thụy Điển có nhiều fan bởi tất cả trận đấu của họ đều ở đây. Nhưng Anh luôn chơi hay trên sân khách và CĐV càng nhiệt huyết và đoàn kết hơn khi có một lượng nhỏ”, Sam Shethran, 28 tuổi, từ Wimbleon, Nam London chia sẻ. Đó có phải là lý do?

Các CĐV Thụy Điển - Ảnh: Getty

Kiev là thành phố lớn nhất ở Ukraina xét về diện tích cũng như dân số và nơi đây cũng là trung tâm kinh tế của quốc gia Đông Âu này. Cảnh quan của Kiev rất cuốn hút khách du lịch với sự hài hòa giữa thiên nhiên và sự vật. Hơn 100 bảo tàng, 33 nhà hát và 141 thư viện cũng là những điểm đến ưa thích của du khách.

Thế nhưng, CĐV Anh lại chọn đóng quân tại một quán rượu gần với khu fanzone ở Quảng trường Độc lập. Họ tận hưởng niềm vui bằng cách vùi mình trong những cuộc chè chén ở các bàn nhậu thay vì thăm thú cảnh quan. Họ cũng chẳng thể hiện nhiệt huyết sẽ ủng hộ hết mình cho màu cờ sắc áo thay vì cầm chai lên và bật nắp.

Địa ngục thành thiên đường

Trong khi đó CĐV Thụy Điển, dù đội bóng của họ không phải là mạnh nhất vòng bảng để có thể thu hút những fan trung lập đến cổ vũ, nhưng họ đến EURO với niềm tự tôn lớn, với nhiệt huyết và sẵn sàng chống chọi với mọi khó khăn để song hành với hành trình của các cầu thủ trên sân cỏ. Để hiểu rõ hơn về họ, bạn cần đến với “Khu trại của người Thụy Điển” được 6.000 CĐV lập nên ở bên bờ sông Dniepr. Tuy nhiên, cuộc hành quân bằng túi ngủ và lán trại này không nhận được sự đồng tình từ nhà chức trách Ukraina. “Tôi nghĩ người Thụy Điển sẽ hối tiếc vì quyết định cắm trại ở đây. Nó thực sự không phải là điều tuyệt vời. Không có điện, nước nóng hay thậm chí là cả giấy vệ sinh trong những khu trại đó”, ông Olexandre Davidenko, Ủy viên hội đồng của Kiev bày tỏ.

Ban nhạc Anh được phép chơi ở trận gặp Thụy Điển

Ban nhạc của Anh đã được UEFA cho phép biểu diễn tài năng trong trận đấu với Anh và Thụy Điển. Trước đó, họ đã bị lực lượng an ninh cấm vào sân theo dõi trận hòa 1-1 giữa Anh và Pháp. “Thật là một tin tốt lành. Chúng tôi đã đi quãng đường 2.800 dặm tới đây chỉ để các nhạc cụ của chúng tôi có thể cất lên âm thanh”, John Hemmingham, một thành viên của nhóm nhạc chia sẻ.

Những phàn nàn của ông Davidenko hoàn toàn đúng sự thật. Trên mảnh đất có diện tích 23 hecta mà CĐV Thụy Điển đóng quân hầu như không có nhà vệ sinh công cộng. Điện thoại luôn trong tình trạng hết pin vì không có điện. Vòi nước uống trực tiếp thì đã được lắp đặt từ rất lâu nên khi vặn ra thì chả có một giọt nào. Càng tệ hại hơn khi quanh đó không có một cửa hàng giải khát mà muốn tới siêu thị phải đi cả một quãng đường dài. Thứ tiện nghi nhất chính là chiếc vòi hoa sen công cộng để các CĐV rửa bụi đường mỗi khi ra ngoài thăm thú và một tiệm thuốc nhỏ trong đó có một nhà vệ sinh. Nhưng khi bao cao su trong tiệm ế hàng vì lán trại này hầu như không có nữ thì họ lại bán thuốc xịt muỗi chạy như tôm tươi.

Trong điều kiện như vậy, khó có thể tìm thấy được nhiệt huyết với môn thể thao vua. Nhưng tư duy đó không tồn tại đối với CĐV Thụy Điển. Anh chàng Martin có chiếc Ipad dùng nghe nhạc thường xuyên từ mấy hôm đã vứt xó vì hết pin vẫn tươi cười: “Tất nhiên chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi ở đây. Chúng tôi đến đây để tận hưởng không khí của ngày hội bóng đá.”

Phía đằng xa, một nhóm người đàn ông đang ngồi tán gẫu nở nụ cười tươi và thân thiện khi phóng viên tới. Họ hỏi rằng “Anh có đến xem trận đấu đêm nay không? Hãy hòa mình cùng chúng tôi nhé”. Trong thời điểm đó, điện, nước, thuốc men… bị át đi bởi niềm đam mê bóng đá.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm