Đừng khóc, Calcio vẫn chưa chết!

18/07/2012 13:35 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online)- Mùa chuyển nhượng Hè 2012 đang trở thành một thảm họa thực sự với đất nước hình chiếc ủng. Nhưng nếu bạn thực sự là một người hâm mộ Calcio chân chính, hãy luôn nhớ rằng chúng ta vẫn có những lý do để lạc quan về tương lai của Serie A.

Chúng ta đã từng kì vọng vào một sự trở lại của Serie A, đã từng kì vọng rằng người Italia sẽ một lần nữa chiến thắng sau những màn trình diễn quả cảm và đầy hứng khởi của AC Milan cùng Napoli tại Champions League mùa giải trước. Thế nhưng, sau sự ra đi của bộ đôi Thiago Silva và Zlatan Ibrahimovic tới Paris Saint-Germain, tất cả hi vọng về một sự trở lại những ngày tháng oai hùng của thập niên 80 và 90 đã tan tành.



Làn sóng ngôi sao rời bỏ Serie A vẫn chưa dừng lại - Ảnh: Getty

Bộ đôi của Milan chỉ là những cái tên mới nhất trong danh sách những cầu thủ đẳng cấp đã rời bỏ Serie A vài năm gần đây. Trước họ là Samuel Eto’o, Javier Pastore, Ezequiel Lavezzi, Alexis Sanchez; xa hơn là Kaka, Balotelli… Tạm thời loại trừ Juventus, tất cả các đội bóng khác tại Serie A đều đã liên tục mất người. Giải đấu này, lần đầu tiên trong lịch sử, trở thành một giải vô địch bị “hút máu”. Các đội bóng hàng đầu của Italia không thể cạnh tranh nổi với sức mạnh tiền bạc của những cái tên như Real Madrid, Barcelona, Man City, Chelsea hay PSG.

Nhưng tất cả không phải chỉ có bóng tối và sự diệt vong. Người hâm mộ Serie A vẫn còn đó những lý do để lạc quan và hi vọng.

Juventus vẫn giương cao ngọn cờ

AC Milan và Inter Milan hiện tại có thể là những phiên bản yếu nhất trong nhiều năm qua, Udinese hàng năm vẫn bán đi mọi ngôi sao sáng nhất của mình (ngoại trừ Antonio Di Natale), nhưng Serrie A vẫn có ít nhất một tập thể đẳng cấp cuối cùng. Đó là Juventus. Bianconeri vừa giành Scudetto lần đầu tiên kể từ sau scandal Calciopoli. Họ nhất định sẽ tạo nên một hiệu ứng đáng kể tại Champions League 2012/2013. Tại châu Âu, chỉ Barcelona dám tự tin khẳng định mình sở hữu tuyến tiền vệ mạnh hơn Juventus. “Bà đầm già” cũng vừa trải qua một kì chuyển nhượng Hè hoàn hảo. Họ đưa về bộ đôi Kwadwo Asamoah và Mauricio Isla của Udinese, nhà vô địch thế giới Lucio cùng tài năng trẻ sáng giá Sebastian Giovinco. Thêm một tiền đạo đẳng cấp nữa (van Persie chăng?) và Juventus sẽ có những cơ hội rõ ràng để hướng tới mục tiêu bán kết Champions League.



Juventus đang trở lại thời kì hoàng kim - Ảnh: Getty

PSG cũng là một đội bóng Italia

Nhưng Juventus không phải là “đội bóng Serie A” duy nhất sẽ tỏa sáng tại châu Âu mùa tới. Vâng, chúng ta đang nói tới PSG. Họ gần như cũng là một đội bóng Italia, rõ ràng như việc pizza với spaghetti là món ăn của người Ý và Colosseum thì nằm ở thành Rome.

Hai huyền thoại của Milan, Carlo Ancelotti và Leonardo, chiếm hai vị trí HLV và GĐTT của đội bóng này. Họ còn đưa về tới 7 cầu thủ từ Serie A chỉ trong 12 tháng qua. Đội bóng Pháp có thể ra sân với toàn bộ 11 vị trí đều đến từ Italia: Sirigu, Balzaretti, Thiago Silva, Maxwell, Motta, Sissoko, Verratti, Pastore, Menez, Lavezzi, và Ibrahimovic. Giờ thì ai dám bảo PSG là một đội bóng Pháp?

Italia vẫn có một đội tuyển quốc gia hàng đầu

Một nền bóng đá phải được đánh giá thông qua đội tuyển quốc gia của nước họ. Italia đã kết thúc EURO 2012 với vị trí Á quân. Họ hạ gục tuyển Anh và thảm sát ứng cử viên vô địch Đức. Họ chứng minh với cả châu Âu rằng sau Tây Ban Nha, Italia là số một. Với sự kết hợp tài tình của kinh nghiệm (Andrea Pirlo) và sức trẻ (Mario Balotelli), Azzurri được kì vọng sẽ thành công hơn nữa tại World Cup ở Brazil 2 năm tới. Ai muốn có một giải vô địch quốc gia tràn ngập những ngôi sao nhưng luôn đứng sau thế giới đến gần nửa thế kỉ (ám chỉ việc giải đấu hấp dẫn hấp dẫn nhất hành tinh, Premier League, đã không thể giúp tuyển Anh kết thúc chuỗi 44 năm trắng tay trên đấu trường quốc tế).



Đội tuyển quốc gia Italia vẫn là một thế lực đáng gờm - Ảnh: Getty

Những vị chủ tịch điên rồ

Trong khi những ông chủ ở các giải vô địch quốc gia khác thường chọn cách đứng phía sau cánh gà để nhường toàn quyền quản lý cho HLV (người điều phối tất cả các hoạt động của đội bóng, kể cả chuyển nhượng), các vị chủ tịch tại Serie A có vẻ thích xuất hiện nhiều hơn trước công chúng. Họ đã trở thành huyền thoại vì những cảm xúc, sự kì dị cùng các phát biểu ngông cuồng của mình. Là Maurizio Zamparini, người đã sa thải tới 20 HLV trong 10 năm; là Aurelio De Laurentiis, người từng nhảy lên đi nhờ một chiếc xe ga không quen; là Silvio Berlusconi với các bữa tiệc bệnh hoạn; là Andrea Agnelli và Massimo Moratti cùng những cuộc đấu khẩu quanh vụ Calciopoli. Sân khấu của bóng đá Italia giống như một chương trình truyền hình Latin đầy màu sắc. Đương nhiên, không thể không nhắc tới những cá tính đặc biệt khác như Luciano Moggi, Jose Mourinho (khi còn ở Inter), GĐKT Pietro Lo Monaco của Catania hay bình luận viên Tiziano Crudeli. Thế giới Calcio không chỉ có bóng đá, đó còn là một vở opera đầy màu sắc.

Calcio tự hào sở hữu người dẫn chương trình đẹp nhất

Kể cả khi những ngôi sao đang liên tục tháo chạy khỏi Serie A, Calcio vẫn tự hào sở hữu người dẫn chương trình đẹp nhất hành tinh. Một nữ thần như Ilaria D'Amico sẽ luôn biết cách đảm bảo số lượng khán giả xem truyền hình không bao giờ giảm xuống. Thậm chí cả những quý bà, quý cô ngồi nhà xem ti vi cũng sẽ không thể rời mắt khỏi màn hình và những cầu thủ bóng đá Italia. Họ thực sự quá đẹp trai, quá đáng để được ngắm nhìn kể cả khi trên sân… họ đã là những anh chàng vô dụng (giống như Marco Borriello).



Ai có thể rời mắt khỏi những dẫn chương trình xinh đẹp như D'Amico - Ảnh: Getty

Italia luôn biết cách đập tan những chỉ trích

Mỗi khi lâm vào khủng hoảng, mỗi khi bị chỉ trích mạnh nhất, người Italia thường chơi tốt hơn. World Cup 1982 và World Cup 2006, họ đăng quang trong làn sóng scandal đang nhấn chìm cả xứ sở. EURO 2000 và 2012, khi hành trang chỉ là những kì vọng nhỏ nhoi, họ đều kết thúc giải bằng vị trí Á quân. Ở cấp độ CLB, Milan vô địch Champions League ngay năm đầu tiên sau scandal Calciopoli. Champions League 2010, Inter là đội bóng Italia duy nhất còn trụ lại ở Tứ kết. Cuối cùng, họ lần lượt đánh bại CSKA Moscow, Barcelona và Bayern Munich để lên ngôi vô địch tại Madrid.

Serie A vẫn giữ được bản sắc của chính mình

Truyền thống của Serie A chưa từng bị nghi ngờ dù trên thực tế, nó đang bị thách thức khủng khiếp. Những vụ tiêu cực nghiêm trọng, những sân bóng trống một nửa, những vụ gây rối của các ultras, sự thiếu trách nhiệm của nhà quản lý, khủng hoảng tài chính và sự soi mói của giới truyền thông luôn khiến các khó khăn trở nên phức tạp hơn dù sự việc trên thực tế thường đơn giản hơn rất nhiều.



Bản sắc của Calcio vẫn được gìn giữ - Ảnh: Getty

Bất chấp tất cả, Calcio vẫn có thể tự hào vì họ chưa bán mất linh hồn cho quỷ dữ. Không như tại Premier League (giải đấu bị các ông chủ ngoại quốc thôn tính), Serie A vẫn tồn tại bản sắc địa phương và tính dân tộc, với số lượng cầu thủ, HLV và các vị chủ tịch người Italia đông đảo. Không như tại Tây Ban Nha, khi mọi tài năng và tiền bạc được dồn về hai đội bóng lớn trong khi phần còn lại của giải đấu rên xiết dưới ách cai trị của họ.

Tiền có thể mua được những ngôi sao Serie A nhưng nó không thể mua được bản sắc Calcio.

Minh Chiến (lược dịch từ Goal)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm