Tây Ban Nha vào BK EURO 2012: Những hồi ức lịch sử

27/06/2012 16:58 GMT+7

(TT&VH Online) - Đây là trận bán kết EURO thứ 4 của TBN trong lịch sử. Hãy ngược dòng thời gian để trở lại với 3 trận bán kết trước đó của họ qua hồi ức của người trong cuộc.



TBN vô địch EURO 2008

+17/06/1964 TBN-Hungary 2-1

Luis Suárez: Đó là một đội Tây Ban Nha có chất lượng nhưng có lẽ không phải là một trong những đội TBN vĩ đại nhất từ trước tới nay. Mực dù vậy, chúng tôi đã chơi tốt. Chúng tôi tỏ ra rất chắc chắn và các cầu thủ hiểu và bổ sung cho nhau rất tốt. Một phần là nhờ họ không đến từ quá nhiều CLB khác nhau.

Hồi đó tôi là người có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế trong đội bóng. Tôi nhiều tuổi nhất đội và đã thi đấu ở nước ngoài. Chúng tôi được các CĐV ủng hộ nhiệt tình. Họ yêu mến chúng tôi có lẽ cũng vì chúng tôi là một đội bóng rất trẻ và khát khao đạt được cái gì đó. Điều đó đã giúp ích cho đội bóng rất nhiều, làm cho chúng tôi trở nên điểm tĩnh và không phải chịu sức ép.

+24/06/1984 Đan Mạch – TBN 1-1 (AET, TBN thắng 5-4 bằng penalty)

Emilio Butragueño: Mọi thứ đều trở nên mới mẻ với tôi đến mức mà tôi không ý thức được tầm quan trọng của trận đấu đó. Phải vài năm sau tôi mới hiểu được rằng vào bán kết EURO khó khăn như thế nào.

Tôi nghĩ trận đấu đó diễn ra ở Marseille và tôi còn nhớ cảm giác hạnh phúc của các đồng đội. Họ đã nỗ lực vượt bậc. Nhưng với tư cách là cầu thủ trẻ nhất và là thành viên mới nhất của đội bóng, tôi vẫn không sao cảm nhận được bầu không khí của một trận đấu chuyên nghiệp ở đỉnh cao.

+26/06/2008 Nga – TBN 0-3

Iker Casillas: Kết quả 4-1 trong trận đấu vòng bảng giữa hai đôi không phản ánh chính xác những gì diễn ra trên sân. Nga tạo ra nhiều cơ hội. Tôi nhớ rằng khi chúng tôi đang dẫn 1-0, họ có cơ hội ghi bàn bên cánh phải. Họ đưa bóng chạm cột dọc hai lần, một từ cú đá phạt hàng rào và một từ cú sút bóng sống.

Sau đó TBN ghi bàn thứ 2. 4-1 là cách biệt quá lớn và tôi không nghĩ đó là kết quả công bằng (với Nga). Họ xứng đáng có nhiều hơn 1 bàn thắng và lẽ ra họ đã có thể làm được tốt hơn nhiều những gì họ đã làm. Trận bán kết đó giúp chúng tôi hiểu rằng đội Nga không kém cỏi như những gì người ta vẫn nói. Thực tế là họ đã thắng thuyết phục Hà Lan. Nhưng khi chúng tôi đối đầu với họ ở bán kết, chúng tôi đã chơi rất tốt.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm