Không chỉ ở V-League: Navarro lại triệt hạ Ronaldo, Ivanschitz đạp thẳng đầu gối Varane

10/03/2014 08:14 GMT+7 | Real Madrid

(giaidauscholar.com) - Tới làm khách trên sân đội đầu bảng Real Madrid ở Bernabeu, đội xếp giữa BXH Liga Levante đã chơi rắn đến mức thô bạo, với những pha vào bóng kiểu “chặt chém” với các ngôi sao Madrid nhưng vẫn không thể ngăn Real giành chiến thắng để củng cố ngôi đầu Liga.

Đáng chú ý là tình huống tiền vệ trái người Áo Ivanschitz đạp thẳng gầm giày vào đầu gối phải của trung vệ trẻ Rafael Varane bên phía chủ nhà ở phút 25 và tình huống Ronaldo bị trung vệ David Navarro tắc bóng từ phía sau ở phút 64. Ở tình huống đầu tiên, không hiểu sao trọng tài Iglesias Villanueva thậm chí còn không rút thẻ vàng cảnh cáo Ivanschitz.

Đấy là pha vào bóng rất nguy hiểm, có thể khiến Varane bị chấn thương nặng và nghỉ đấu dài ngày. Chính Varane vừa phải nghỉ đấu dài hạn sau khi phẫu thuật đầu gối phải. Trận này anh đá thay Pepe. Sau pha vào bóng của Ivanschitz, Varane đã phải ra ngoài sân cho bác sỹ chăm sóc.

Rất may là sau đó anh lại có thể tiếp tục thi đấu. Nhưng vì lo ngại anh dính chấn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng tới cuộc đua danh hiệu của Madrid ở Liga và Champions League nên ông Carlo Ancelotti đã rút anh ra nghỉ ở phút 69. Trước khi Varane rời sân mấy phút, Ronaldo cũng bị trung vệ David Navarro “chặt chém”.



David Navarro từng thúc cùi trỏ chảy máu mắt trái Ronaldo hồi tháng 11/2012

Lần này, pha phạm lỗi của hậu vệ đội khách dường như không nguy hiểm bằng pha vào bóng của Ivanschitz với Varane ở hiệp 1 nhưng như để “đền bù” cho Real trong pha xử lý nhẹ tay với Ivanschitz ở hiệp 1, ngay lập tức ông Iglesias Villanueva rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Navarro.

Khi đó, Madrid đã dẫn trước 2-0 và trong tình trạng phải đá thiếu người trên sân khách, Levante nhận thêm bàn thua thứ 3 với pha phản lưới của Karabelas ở phút 81.


Khi còn khoác áo Valencia, David Navarro từng đấm vỡ mũi tiền vệ Burdisso của Inter Milan ở Champions League 2007

Chiếc thẻ đỏ dành cho David Navarro có phần hơi nặng tay nhưng có lẽ nó bắt nguồn từ “tiền sử” đá xấu của cầu thủ này khiến anh trở nên “nổi tiếng” với giới cầm còi. Hồi tháng 3/2007, Navarro khi đó còn khoác áo Valencia đã rượt đuổi và đấm vỡ mũi tiền vệ Inter Milan Nicolas Burdisso trong một trận đấu ở Champions League. Vì hành vi phi thể thao này mà anh bị UEFA treo giò 7 tháng.



Ronaldo bị chấn thương mắt trái sau pha thúc cùi trỏ của Navarro hồi tháng 11/2012

Gần hơn, hồi tháng 11/2012, vẫn là David Navarro, lúc này đã chuyển sang Levante, đã thúc cùi trỏ vào mắt trái Ronaldo trong trận đấu ở Liga khiến Ronaldo chảy máu mắt trái, đã phải nhập viện kiểm tra thị lực sau trận đấu và buộc phải bỏ trận giao hữu cùng đội tuyển Bồ Đào Nha vì thị lực không đảm bảo.

Ở trận đấu ấy, Ronaldo sau khi được các bác sỹ chăm sóc, dán băng y tế vào mắt trái, trở lại thi đấu và ghi bàn mở tỷ số cho Madrid của Mourinho ở phút 21 còn ở trận đấu rạng sáng nay, Ronaldo cũng vẫn bị Navarro “chăm sóc” đặc biệt nhưng một lần nữa anh vẫn ghi bàn mở tỷ số giúp Real đánh bại Levante.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm