Những vụ phân biệt chủng tộc rúng động bóng đá Nam Mỹ

19/07/2024 13:02 GMT+7 | Bóng đá 24h

Nhiều năm qua, bóng đá Nam Mỹ liên tục vướng phải những lùm xùm liên quan đến phân biệt chủng tộc. Mới nhất, đội tuyển Argentina, nhà vô địch Copa America 2024 đã phải hứng chịu làn sóng chỉ trích sau khi Enzo Fernandez đăng tải clip các cầu thủ Argentina hát vang một bài hát có nội dung phân biệt chủng tộc trên xe buýt của đội.

Enzo sau đó đã lên mạng xã hội xin lỗi, nhưng ngôi sao Chelsea cùng nhiều thành viên khác của Argentina vẫn phải đối mặt với những lời chỉ trích nặng nề từ cộng đồng mạng. Wesley Fofana, đồng đội của Enzo tại Chelsea gọi đây là hành vi "phân biệt chủng tộc trắng trợn". Đây không phải lần đầu tiên bóng đá Nam Mỹ vướng phải scandal phân biệt chủng tộc. Trước đó, một số cầu thủ Nam Mỹ cũng từng vướng phải những vụ lùm xùm tương tự.

Luis Suarez

Cựu tiền đạo Liverpool và ngôi sao của đội tuyển Uruguay, Luis Suarez từng bị LĐBĐ Anh (FA) buộc tội phân biệt chủng tộc hậu vệ Patrice Evra của MU vào năm 2011. Suarez phủ nhận việc sử dụng ngôn ngữ phân biệt chủng tộc với cầu thủ người Pháp, nhưng vẫn bị cấm thi đấu tới 8 trận và phạt 40.000 bảng. Hậu vệ Patrice Evra khi đó được giao nhiệm vụ theo kèm Suarez, nhưng sau khi trận đấu khép lại, anh cho biết: "Suarez nói tiếng Tây Ban Nha về phía tôi. Có nhiều camera, bạn có thể thấy Suarez nói với tôi 10 lần với chỉ đúng 1 từ. Anh ta

biết mình nói gì, trọng tài cũng hiểu. Anh ta muốn khiến tôi kích động. May là tôi đã giữ được bình tĩnh và không mắc sai lầm nào".

Edinson Cavani

Cựu tiền đạo MU Edinson Cavani hiện đang chơi cho Boca Juniors. Trong thời gian khoác áo "Quỷ đỏ" (từ năm 2020-2022), Cavani từng bị cấm thi đấu 3 trận vì sử dụng ngôn ngữ phân biệt chủng tộc. Sau chiến thắng 3-2 của MU trước Southampton vào ngày 29/11/2020, Cavani đã đăng tải trên mạng xã hội bức ảnh ăn mừng kèm lời cảm ơn người bạn Pablo Fernandez và dùng từ "Negrito" (một từ trong tiếng Tây Ban Nha ám chỉ người da đen).

FA, sau khi xem xét đã chính thức đưa ra án phạt cho Cavani vì hành vi phân biệt chủng tộc, đã phạt cầu thủ người Uruguay 100.000 bảng và cấm thi đấu 3 trận. Liên đoàn bóng đá Uruguay và rất nhiều cầu thủ nổi tiếng của quốc gia này đã lên tiếng chỉ trích FA rằng tổ chức này đang đưa ra một quyết định sai lầm. Thậm chí, người được cho là "nạn nhân" của Cavani là Pablo Fernandez đã gửi 1 đoạn video cho FA và khẳng định đây đơn thuần là biệt danh lâu năm và anh không hề cảm thấy bị xúc phạm. Sau đó, Cavani gỡ bài đăng và xin lỗi khi cho rằng đó là một cách thể hiện tình cảm với người bạn thân nhưng vô tình làm ảnh hưởng tới cả cộng đồng.

Những vụ phân biệt chủng tộc rúng động bóng đá Nam Mỹ - Ảnh 1.

Luis Suarez từng bị xử phạt vì phân biệt chủng tộc

Rodrigo Bentancur

Tiền vệ của Tottenham, Rodrigo Bentancur đã gửi lời xin lỗi tới người đồng đội Son Heung Min sau khi anh có phát ngôn ám chỉ rằng người Hàn Quốc "trông giống nhau" trên truyền hình Uruguay.

Vào tháng 6/2024, một phóng viên đã hỏi Bentancur rằng liệu anh có thể lấy được chiếc áo đấu của Son Heung Min không. Sau đó, tiền vệ này đã trả lời rằng hãy "lấy chiếc áo đấu từ anh họ của anh ấy vì tất cả bọn họ đều giống nhau".

Alejandro Garnacho

Ngôi sao của MU, Garnacho đã trở thành tâm điểm của cuộc điều tra do FA mở ra vào năm ngoái. Vụ việc bắt nguồn từ bài đăng của Garnacho trên trang X liên quan đến người đồng đội Andre Onana.

Garnacho đã đăng tải một bức ảnh chụp một số cầu thủ MU ăn mừng cùng thủ môn người Cameroon. Bức ảnh này xuất hiện sau pha cứu thua quan trọng của Onana ở phút cuối trong chiến thắng của MU trước Copenhagen tại vòng bảng Champions League.

Cầu thủ trẻ người Argentina đã chú thích bài đăng bằng hai biểu tượng cảm xúc hình "khỉ đột" khiến FA sau đó đã buộc phải mở một cuộc điều tra về bài đăng này khi coi đây là một tình tiết tăng nặng theo quy định E3(1).

Onana lập tức lên mạng xã hội và bày tỏ sự ủng hộ với người đồng đội của mình. Thủ môn MU viết: "Mọi người không khiến tôi bị xúc phạm. Tôi biết chính xác ý định trong bài viết của Garnacho, đó là quyền lực và sức mạnh. Vấn đề này không nên bị đẩy đi xa hơn".

Cuối cùng, FA đã không buộc tội Garnacho nhưng vẫn nhắc nhở ngôi sao MU về trách nhiệm của bản thân liên quan đến nội dung các bài đăng trên trang cá nhân.

FA cho biết trong một tuyên bố: "Chúng tôi hài lòng với lời giải thích của Alejandro Garnacho và bối cảnh mà bài viết được đăng tải. Do đó, chúng tôi sẽ không đưa ra biện pháp kỷ luật nào trong trường hợp này".

Ezequiel Lavezzi

Cựu danh thủ người Argentina Ezequiel Lavezzi đã đưa ra lời xin lỗi sau khi anh có hành động kéo nhỏ đôi mắt của mình trong buổi chụp hình cho đội bóng cũ Hebei CFFC. Lavezzi đã gia nhập câu lạc bộ Trung Quốc vào năm 2016 từ Paris Saint-Germain với một hợp đồng trị giá 8,46 triệu bảng nhưng lại bị chỉ trích khi thực hiện cử chỉ khiếm nhã trong một buổi chụp hình cùng toàn đội.

"Theo yêu cầu từ Ban tổ chức giải vô địch quốc gia Trung Quốc, chúng tôi đã chụp những bức ảnh chính thức cho mùa giải mới. Chúng tôi được nhiếp ảnh gia hướng dẫn và tôi cố gắng chụp một số bức ảnh thú vị bằng cách thực hiện một vài biểu cảm hài hước, có thể dùng cho mục đích giải trí.

Tôi không có ý định xúc phạm người dân Trung Quốc và không làm điều đó với bất cứ ý định xấu nào. Tôi vô cùng xin lỗi nếu bức ảnh biểu thị đôi mắt nhỏ đã xúc phạm đến người dân Trung Quốc. Tôi sẽ cẩn trọng hơn trong tương lai", Lavezzi đăng đàn giải thích về hành vi của mình.

Federico Valverde

Federico Valverde từng phủ nhận việc có cử chỉ phân biệt chủng tộc khi ăn mừng bàn thắng tại giải vô địch U20 thế giới ở Hàn Quốc vào năm 2017. Tiền vệ ngôi sao của Real Madrid đã ghi bàn gỡ hòa và thực hiện thành công quả phạt đền trong loạt sút luân lưu với Bồ Đào Nha, qua đó đưa Uruguay vào bán kết của giải đấu.

Valverde khi đó mới 18 tuổi, đã ăn mừng bàn thắng của mình bằng cách thực hiện một cử chỉ gây tranh cãi khi dùng ngón tay kéo mí mắt về phía.

Viết Thành

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm